Tin mới

Trò chuyện với "chàng trai vàng" Ngô Phi Long ngày đầu xuân

Thứ bảy, 01/02/2014, 10:33 (GMT+7)

Ngô Phi Long đã có những tiết lộ vô cùng thú vị về cuộc sống, gia đình và học tập.

 

 

Ngô Phi Long đã có những tiết lộ vô cùng thú vị về cuộc sống, gia đình và học tập.

Năm 2013 vừa qua có thể nói là năm thành công đặc biệt của "chàng trai vàng" - Ngô Phi Long. Cậu bạn là chủ nhân của những tấm Huy chương vàng Olympic Quốc tế môn Vật Lý năm 2012, 2013, HCV Olympic Vật lý châu Á năm 2013... Với những đóng góp ấy, Phi Long đã vinh dự được trao Huân chương lao động hạng 3 cao quý. Trong ngày đầu năm mới, chàng trai đến từ miền núi Sơn La đã có cuộc trò chuyện thú vị với Trường quay Tiin.

'Chàng trai vàng' nấu ăn cho cả nhà ngày Tết

Chúc mừng năm mới. Thế là đã đến Tết rồi, tất cả chúng ta đều rất mong chờ ngày này trong năm. Không biết những ngày Tết thì Ngô Phi Long thường làm gì?

Năm qua mình đi thi khá nhiều nên Tết muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè. Mình thường cùng gia đình trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị một số món ăn.

Long đã khai bút chưa?

Thường thì từ 29, 30 mình sẽ chuẩn bị một vài bài toán dễ dễ thôi để có thể làm được và hi vọng trong năm mới mọi việc sẽ suôi sẻ.

Trong nhà bạn thường thân với ai nhất?

Mình thân với em gái nhất vì chắc là hai anh em cũng gần gần tuổi nhau.

Vậy em bạn có đam mê vật lí như anh và bố mẹ không?

Giờ em mình mới học lớp 6 nên chưa tiếp xúc với môn Vật lý nhưng khi thấy mình đi thi các nơi nhiều thì em cũng rất muốn sau này được như anh. Còn lớn lên chắc là em sẽ tìm được một niềm đam mê thực sự dành cho mình.

Đam mê Vật lý từ những cuốn sách đọc trộm của bố mẹ

 Bạn đã có bao nhiêu giải thưởng rồi?

Mình đã tham gia khá nhiều kì thi, và cũng chưa đếm là có bao nhiêu giải thưởng rồi. Còn riêng về kì thi quốc tế và khu vực thì đã có 5 kì thi.

Trong tất cả giải thưởng đó thì bạn cảm thấy tự hào nhất?

Đó là lần đầu tiên năm lớp 11 mình thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Mình không đặt kì vọng quá cao, và rất bất ngờ là mình được giải nhất và được chọn vào thi châu Á.

Đó có phải kì thi khó nhất của Long không?

Đối với mình tại thời điểm thi thì chính cuộc thi châu Á năm lớp 11 là khó nhất với mình.

Bạn đam mê Vật lý từ khi nào?

Từ năm lớp 6 bắt đầu làm quen với môn Vật lý, và có bố mẹ làm giáo viên dạy Lý nên mình cũng rất muốn tìm hiểu về khoa học. Từ hồi bé qua những cuốn sách đọc trộm của bố mẹ mình càng có niềm đam mê với môn học này.  

Trò chuyện với chàng trai vàng Ngô Phi Long ngày đầu xuân



Chuyến xuất ngoại đi thi đầu tiên của Long là khi nào?

Đó cũng chính là kì thi Vật lý châu Á tổ chức tại Ấn Độ.

Có điều gì thú vị nhất trong chuyến đi đó mà Long còn nhớ?

Chắc không phải chỉ riêng mình thôi đâu, mà chắc là cả toàn đoàn là món cà ri vì ăn không quen lại phải ăn thường xuyên nên thật sự là mọi người đều bị ấn tượng bởi món đó.

Vậy Long thường tự thưởng cho mình điều gì sau những chuyến đi?

Mình thường dành trọn cả ngày để... ngủ.

Bị thiệt khi có mẹ làm giáo viên

Cảm nhận của Long như thế nào khi có mẹ là giáo viên?

Mình thấy rất vui và tự hào. Nhưng đôi lúc cũng thấy ngượng ngùng, cả thiệt thòi nữa. Vì mẹ khá nghiêm khắc nhất là với con trai. Mẹ luôn tìm mọi cách để trừ điểm của mình ở những phần mình làm chưa được hoàn chỉnh.

Bạn có thấy ngại khi gọi mẹ là cô không?

Năm cấp 3 khi vào học môn của mẹ lần đầu tiên xưng Em thưa cô mình thấy rất ngại.

Mẹ có hay cùng bạn ra nước ngoài thi không?

Mẹ cũng thường thu xếp thời gian đi cùng mình.

Điều gì ở mẹ bạn thấy tuyệt vời nhất?

Mẹ là một người rất quan tâm đến gia đình. Mẹ luôn là người mình có thể chia sẻ suy nghĩ về bạn bè, bản thân.

Thế Long có biết mẹ đang lo lắng nhất điều gì ở mình không?

Mình không phải là người cẩn thận cho lắm và còn hơi lười. Nên mẹ vẫn luôn mong mình phải cẩn thận hơn nữa.

Nếu bạn muốn làm một việc gì đó nhưng mẹ lại không muốn bạn sẽ làm thế nào?

Nếu nghe lời mẹ ngay thì chưa đâu. Mình sẽ cố gắng thuyết phục mẹ để cho mình theo đuổi niềm đam mê của mình. Mình sẽ nói chuyện với mẹ để hoặc là mình thuyết phục mẹ mà cũng có thể mẹ thuyết phục mình.

20 năm nữa chúng ta sẽ thấy Long thế nào nhỉ?

Trong tương lai thì mình vẫn muốn được theo đuổi niềm đam mê khoa học của mình. Hi vọng sau 20 năm nữa thì mình sẽ trở thành một nhà khoa học có nhiều nghiên cứu hữu ích cho cuộc sống.

Người Long ghét nhất trên đời

Long đã có bạn gái chưa?

Mình có rồi.

Mối tình đầu của Long là khi nào?

Từ khi lọt lòng.

Lần khóc nhè gần đây nhất của Long là khi nào?

Là cách đây khoảng 7,8 tháng trong lần chia tay lớp.

Món ăn mà mẹ bạn nấu khó ăn nhất?

Các món liên quan đến cua.

Ai là người Long ghét nhất trên đời?

Chính là bản thân mình.

Cuốn sách nào Long thích đọc nhất?

Harry Potter

Thí nghiệm vui thổi bóng bay bằng băng khô

Hôm nay đến với trường quay Tiin ngày Tết mình xin được thực hiện một thí nghiệm vui vui.

Theo Tiin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news