Tin mới

Trộm vào nhà thờ Đức Bà giặt quần áo, trốn trong chuồng chim bồ câu

Chủ nhật, 27/09/2015, 09:48 (GMT+7)

Do không tìm thấy tài sản gì để lấy, têm trộm đã tranh thủ giặt quần áo, ăn mì tôm bên trong nhà thờ Đức Bà, tọa lạc tại Quận 1, TP.HCM.

Do không tìm thấy tài sản gì để lấy, têm trộm đã tranh thủ giặt quần áo, ăn mì tôm bên trong nhà thờ Đức Bà, tọa lạc tại Quận 1, TP.HCM.

Theo tin tức được biết, tên trộm tên Nguyễn Văn Hiến (SN 1983, quê Nam Định, tạm trú tỉnh Đắc Lắc).

Chiều ngày 25/9, Hiến nảy sinh ý định vào nhà thờ Đức Bà - TP.HCM để lấy trộm tiền công đức làm lộ phí về quê.

Nguyễn Văn Hiến. Ảnh Vietnamnet

Khi lẻn vào bên trong nhà thờ, Hiến đã khóa trái cửa và lục tìm. Tuy nhiên, sau một hồi tìm kiếm không có tài sản gì để lấy, Hiến đã tranh thủ giặt quần áo ngay tại nhà kho bên trong nhà thờ. Không những vậy, Hiến còn có ý định lấy mì tôm ăn. Tuy nhiên, trong lúc đó thì công an phát hiện, bao vây bên ngoài.

Lúc này, Hiến leo lên chuồng nuôi bồ câu trên nóc nhà thờ ẩn náu.Khi công an ập vào đã không thấy Hiến.

Qua nhiều giờ nhưng lực lượng tại hiện trường đã gặp khó khăn khi tìm cách vào bên trong, do kiến trúc nhà thờ Đức Bà kiên cố và đây là công trình thuộc loại đặc trưng.

Vụ việc kéo dài từ 21h đêm 25/9, mãi cho đến gần 11h trưa ngày 26/9, lực lượng chức năng mới bắt giữ được đối tượng. 

Cơ quan chức năng đã tạm giữ, lấy lời khai và làm rõ sự việc.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news