Tin mới

Trộm xe máy bị công an bắt, thanh niên khóc lóc xin tha

Thứ hai, 06/03/2017, 14:56 (GMT+7)

Khi bị công ăn bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản, nam thanh niên đã khóc lóc xin tha và kêu oan.

Khi bị công ăn bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản, nam thanh niên đã khóc lóc xin tha và kêu oan.

[mecloud]KtUscquV7L[/mecloud]

Theo VOV và Trí Thức Trẻ, đối tượng có hành vi trộm cắp được xác định là Trần Văn Nguyên (trú xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn; đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An).

Cụ thể, trưa ngày 5/3, Nguyên lân la trước cửa nhà của chị Phạm Thị Nhung (SN 1992, trú thị trấn Anh Sơn) rồi bẻ khóa, lấy đi chiếc xe máy hiệu Nouvo BKS: 37M1 - 056.94 chị Nhung để trước cửa nhà.

Khi phát hiện sự việc, chồng chị Nhung đã tri hô mọi người đồng thời lấy xe đuổi theo tên cướp.

Lúc này, lực lượng CSGT Công an huyện Anh Sơn đang tuần tra trên đường phát hiện nên cũng tham gia truy đuổi.

Đến địa bàn xã Khai Sơn (Anh Sơn), cách nơi đối tượng trộm xe khoảng 10km, người dân và lực lượng CSGT đã bắt giữ được tên trộm cùng tang vật là chiếc xe máy. Tuy nhiên, khi bị bắt giữ, đối tượng liên tục khóc lóc xin tha và cho rằng mình vô tội.

Sau khi được đưa về cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ việc đang được công an huyện Anh Sơn điều tra làm rõ.

[mecloud]wAZ4HMVTDy[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an