Tin mới

Trực thăng tự chế thứ 2 của "hai lúa" Bình Dương đã cất cánh êm ái

Thứ ba, 13/09/2016, 13:59 (GMT+7)

Sau nhiều lần vận hành thử nghiệm chưa đạt yêu cầu, ngày 12/9, chiếc trực thăng tự chế thứ 2 mang tên “Giấc mơ” của kỹ sư nông dân Bùi Hiển (62 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), đã bay thử nghiệm thành công ngoài mong đợi.

Sau nhiều lần vận hành thử nghiệm chưa đạt yêu cầu, ngày 12/9, chiếc trực thăng tự chế thứ 2 mang tên “Giấc mơ” của kỹ sư nông dân Bùi Hiển (62 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), đã bay thử nghiệm thành công ngoài mong đợi.

[mecloud]bsiLb7WWkX[/mecloud]

Chiếc máy bay của “hai lúa” Bùi Hiển đã cất cánh êm ái, nhẹ nhàng với khả năng bay khá ổn định ở độ cao thử nghiệm khoảng 2m.

Ông Bùi Hiển (58 tuổi, Bình Dương) bên "máy bay" tự chế của mình. Ảnh: Tuệ Mẫn.

Theo ông Hiển chia sẻ của, sản phẩm này có trọng lượng 390kg, chưa tính thùng nhiên liệu nặng 15kg và trọng lượng của phi công. Theo tính toán của ông Hiên, với động cơ hiện tại, thực tế máy bay có khả năng nâng tới 600kg, nhưng tổng trọng lượng nói trên hiện chỉ mới hơn 450kg.

“Mặc dù máy bay có thể bay ở vận tốc 200km/h nhưng trong thời gian thử nghiệm, tôi chỉ bay thử ở độ cao 2m với vận tốc khoảng 40 - 50km/h. Điều tôi ấn tượng ở chiếc máy bay này là nó bay rất ổn định”, ông Hiển chia sẻ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Hiển đưa chiếc trực thăng “Giấc mơ” vào thử nghiệm. Ở những lần trước đây, máy bay chỉ có thể bay ở độ cao khoảng 25cm so với mặt đất.

[mecloud]w880wjmoaI[/mecloud]

Trong chiều nay 13/9, ông Hiển dự kiến sẽ lắp thêm hệ thống phun thuốc trừ sâu cho trực thăng “Giấc mơ” để công bố hình ảnh chính thức của chiếc máy bay này với truyền thông.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news