Tin mới

Truy tìm kẻ nhắn tin dọa sẽ cho vợ con nhà báo "mất bộ phận trên cơ thể"

Thứ năm, 07/09/2017, 20:23 (GMT+7)

Sau khi bị kẻ xấu ném dầu luyn bẩn cùng rắn vào cửa nhà, nhà báo Hải Châu lại nhận được những tin nhắn đe dọa ngày càng nghiêm trọng mà mới nhất là việc dọa sẽ cho vợ con nhà báo này "mất đi bộ phận trên cơ thể".

Sau khi bị kẻ xấu ném dầu luyn bẩn cùng rắn vào cửa nhà, nhà báo Hải Châu lại nhận được những tin nhắn đe dọa ngày càng nghiêm trọng mà mới nhất là việc dọa sẽ cho vợ con nhà báo này "mất đi bộ phận trên cơ thể".

Công an kiểm tra hiện trường nơi căn nhà gia đình nhà báo Hải Châu bị tạt dầu luyn. Ảnh: Infonet

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, Infonet, ngày 7/9, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan này tiếp tục nhận được trình báo từ nhà báo Hải Châu, phóng viên báo điện tử Infonet về việc bị đe dọa, khủng bố bằng tin nhắn điện thoại.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an quận Thanh Khê đang tiến hành truy tìm những kẻ gửi tin nhắn đe dọa.

Sau khi liên tục bị những người lạ mặt điều khiển xe máy tạt luyn, thả rắn vào nơi ở, nhà báo Hải Châu cho biết anh liên tục nhận được tin nhắn đe dọa từ chủ nhân số điện thoại 0162.901.3xx.

Các tin nhắn này đều có nội dung uy hiếp tính mạng, của anh và gia đình. Tin nhắn đều không có dấu nhưng người đọc có thể hiểu được nội dung.

Đặc biệt vào tối 6/9, số điện thoại trên đã gửi tin nhắn với lời lẽ hết sức nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của vợ và các con nhà báo Hải Châu.

Theo anh Châu, dù đã nhiều lần bị đe dọa nhưng đây là lần đầu tiên vợ con anh trở thành mục tiêu của kẻ xấu.

Trước đó, số điện thoại 0987.105.xxx cũng nhắn tin vào máy của nhà báo Hải Châu với nội dung: "Nghe nói ông anh dạo này bệnh nặng lắm. Thôi thì mình là đàn ông sao cũng chịu đựng được. Nhưng vợ con thì khác.

Ông anh cứ cố gắng làm việc và chiến đấu hết mình đi. Vợ con anh đã có tụi em lo. Vợ con anh tụi em sẽ chăm sóc và quan tâm lâu dài. Anh và vợ con sau này đi ra đường nhớ cẩn thận, không khổ lắm".

Ngoài ra, số máy 0166.3116.xxx cũng đe dọa với nội dung: "Ông anh vất vả nhiều, thôi cố gắng làm việc cho tốt sẽ có thưởng đó. Thời tiết mưa gió nhiều, rắn rết độc dễ bò vô nhà, đi ra vô và đi ngủ nhớ đóng cửa nhà cẩn thận, kẻo rắn rết độc cắn thì lại khổ".

Trước sự việc trên, nhà báo Hải Châu khẳng định, bản thân anh và gia đình không có nợ nần tiền bạc, mâu thuẫn với ai. Việc kẻ xấu liên tục nhắn tin đe dọa có thể liên quan đến những bài viết của anh.

Như tin đã đưa, khoảng 21h30 tối 25/8, 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy ném bịch dầu luyn bẩn vào cửa nhà của nhà báo Hải Châu rồi phóng xe máy chạy mất.

3 ngày sau đó, 2 đối tượng khác mang một túi rắn đến gần nhà của nhà báo Hải Châu. Tuy nhiên khi bị phát hiện, 2 kẻ xấu đã để lại túi rắn rồi bỏ chạy.

Nhà báo Hải Châu đã trình báo với cơ quan công an. Tuy nhiên đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được các đối tượng này.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news