Tin mới

Tử tù trốn khỏi trại giam của Bộ Công an kêu oan trong vụ mua bán gần 1.200 bánh heroin

Thứ tư, 11/04/2018, 20:15 (GMT+7)

Trong thời gian kháng cáo kêu oan, chờ phiên phúc thẩm vụ buôn 100 tỷ đồng heroin, tử tù Nguyễn Văn Tình trốn khỏi nơi giam giữ.

Trong thời gian kháng cáo kêu oan, chờ phiên phúc thẩm vụ buôn 100 tỷ đồng heroin, tử tù Nguyễn Văn Tình trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, Vnexpress, ngày 11/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ra xét xử phúc thẩm. Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) - một trong 2 tử tù vượt ngục nằm trong số 8 bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt.

Từ sáng sớm, các bị cáo được hàng chục cảnh sát dẫn giải, còng tay và xích ở chân đưa đến tòa. Lực lượng cảnh sát thuộc trại tạm giam T16 còn trang bị súng AK và nhiều công cụ hỗ trợ đến bảo vệ phiên xử.

Sau gần một ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo kêu oan của Nguyễn Quốc Hùng (35 tuổi, chủ nhà hàng), Nguyễn Văn Tình (29 tuổi), Nghiêm Quốc Dũng (33 tuổi), tuyên y án tử hình các bị cáo này cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy (Điều 194, Bộ Luật hình sự 1999).

Tòa phúc thẩm không chấp nhận đơn xin giảm nhẹ của năm bị cáo khác gồm Đàm Việt Thắng, Lò Văn Hoàn, Đàm Ngọc Giang, Lộc Minh Đức, Lục Văn Thương (đều bị cấp sơ thẩm tuyên tử hình) cùng tội danh quy định tại Điều 194. 

Các bị cáo có quyền gửi đơn lên Chủ tịch nước xin ân xá trong thời hạn bảy ngày.

Tám tử tù tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh VNE

Tại tòa, Tình phủ nhận việc đồng phạm trong vụ án mua bán 490 bánh heroin do Đặng Minh Châu cầm đầu. Bị cáo cho rằng, chỉ giúp tìm địa điểm để làm kho hàng và không biết dùng vào việc gì. Sau khi bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình, trong thời gian chờ phiên phúc thẩm, Tình đã vượt ngục vì "nhớ nhà" cùng với Lê Văn Thọ (tức Thọ "Sứt") và bị cơ quan chức năng bắt lại.

Hùng và Dũng cho rằng không biết trong các bình gas đựng heroin. Năm bị cáo còn lại đều xin giảm nhẹ hình phạt, song không đưa ra tình tiết mới.

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và lời khai của các bị cáo khác trong vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định, tám bị cáo trên nằm trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, do Châu cầm đầu, buôn tổng cộng 1.200 bánh heroin.

Khai với tòa phúc thẩm, Tình nói rằng bản thân chỉ giúp ông trùm đường dây ma túy tìm một kho hàng để chứa bánh kẹo. Sau khi tìm được kho, Tuân sử dụng với mục đích gì, Tình không hay biết.

Được phép trình bày lý do kháng cáo, kẻ vượt ngục biện minh anh ta chỉ tìm giúp Tuân nhà kho. Sau khi đưa đàn em của Tuân đến nơi này, bị cáo về nhà. Những kẻ buôn hàng cấm làm gì trong kho Tình nói anh ta không biết.

Theo bản án sơ thẩm, giữa 2015, Tình rủ Bùi Văn Biên (31 tuổi, ở Hà Nội) tham gia đường dây ma túy do "ông trùm" Nguyễn Thanh Tuân (ở bản Lũng Xá, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) cầm đầu.

 

Trưa 23/7/2015, tại cầu Phù Đổng, Công an Hà Nội bắt quả tang nhóm buôn ma túy, thu 170 bánh heroin giấu trong đáy bình gas. Từ lời khai của họ, cảnh sát khám xét nơi ở của Nguyễn Quốc Hùng ở huyện Hoài Đức. Tại đây, lực lượng công an thu thêm 490 bánh heroin và 2 khẩu súng K59 cùng hàng chục viên đạn.

 

Sau khi Hùng bị bắt, ông trùm đã điều Tình làm đầu mối nhận hàng cấm tại Hà Nội. Theo cáo trạng, từ 2004 đến 2015, Tình cùng đồng phạm đã mua bán trái phép gần 1.200 bánh hêroin. Trong đó, đường dây bán trót lọt hơn 600 bánh.

 

Nhóm này còn sử dụng súng quân dụng và hàng chục viên đạn để chống trả cảnh sát nếu bị vây bắt. Với mỗi chuyến hàng trót lọt, người vận chuyển hưởng tiền công khoảng 30 triệu đồng.

 

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo của 8 bị cáo, tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, Nguyễn Văn Tình và 7 đồng phạm cùng lĩnh án tử hình.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news