Tin mới

Uống rượu với giám đốc, nữ nhân viên tài chính tỉnh dậy trong tình trạng không mặc quần áo

Thứ ba, 14/08/2018, 08:51 (GMT+7)

Được vị giám đốc doanh nghiệp mời dùng cơm và có uống rượu vang, sau đó nữ nhân viên tài chính làm việc ở Cần Thơ không nhớ chuyện gì đã xảy ra, đến khi thức dậy thì trên người không mảnh vải che thân.

Được vị giám đốc doanh nghiệp mời dùng cơm và có uống rượu vang, sau đó nữ nhân viên tài chính làm việc ở Cần Thơ không nhớ chuyện gì đã xảy ra, đến khi thức dậy thì trên người không mảnh vải che thân.

Chị H bức xúc cho rằng mình đã bị ông A "quan hệ ngoài ý muốn". Ảnh: LĐ

Ngày 13/8, chị Trần T.H. (28 tuổi; ngụ Hậu Giang), hiện đang làm việc tại một công ty tài chính ở TP Cần Thơ, đã có đơn phản ánh đến Báo Người Lao Động về việc chị bị xâm hại nhưng công an không khởi tố vụ án.

Theo trình bày của chị H., vào trưa 28/2, chị đến Công ty TNHH MTV O. tại thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) gặp giám đốc công ty này là ông Nguyễn N.A. liên quan đến hợp đồng cho vay.

Khi đến nơi, ông A. có khách nên 2 người chưa trao đổi được công việc. Khoảng 14 giờ cùng ngày, ông A. mời chị H. xuống phòng ăn cùng với 3 người khách Trung Quốc.

Trong lúc ăn cơm có uống rượu vang. "Ngồi một lúc, tôi có điện thoại của khách hàng nên bước ra ngoài. Lúc quay lại, tôi thấy ly rượu nhiều hơn", chị H. nói. rồi được mời uống tiếp ly rượu đó và sau đó hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, H. thức dậy thấy đang nằm trên giường trong trạng thái lơ mơ. Lúc này, H. mới phát hiện trên người mình không còn mặc quần áo nên rất hoảng loạn. Chị vội tìm quần áo mặc vào và lao ra khỏi phòng.

Sau đó, H. phát hiện mình bị xâm hại và cho rằng ông A. chuốc thuốc mê trong rượu để hiếp dâm trong trạng thái chị không biết gì. Chiều hôm sau, H. đến Công an thị xã Ngã Năm tố giác vụ việc.

Làm việc với công an, vị giám đốc này thừa nhận có giao cấu với nữ nhân viên tài chính và cho rằng, H. tự nguyện và không có sử dụng thuốc mê như tố giác.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 chai rượu vang sử dụng uống vào ngày 28/2, và đem tiến hành trưng cầu giám định thì kết luận không tìm thấy thành phần thuốc an thần, gây mê có trong chai rượu.

Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng việc H. tố cáo ông A. là không có cơ sở pháp lý. Do đó, Công an thị xã Ngã Năm ra quyết định không khởi tố vụ án. Không đồng ý, chị H. đã có đơn khiếu nại quyết định này.

“Tôi bị say rượu, hoàn toàn mất khả năng tự vệ, nên không cần xét đến yếu tố trong chai rượu có thuốc mê hay không. Nếu ông A có ý chuốc thuốc mê, thì chỉ lén bỏ vào ly rượu của tôi chứ dại gì bỏ vào trong chai rượu để tất cả cùng bị ảnh hưởng bởi thuốc mê. Việc cán bộ điều tra chỉ làm rõ theo hướng trong chai rượu có thuốc mê hay không là không thỏa đáng”, trên Lao động dẫn lời chị H. nói.

Theo văn bản ngày 31/7, Thượng tá Trần Thanh Phú, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm ký quyết định giải quyết khiếu nại của chị H., cho rằng: Căn cứ vào khoản 2, Điều 157 Bộ Luật Hình sự, Công an thị xã Ngã Năm ra quyết định không khởi tố vụ án đối với hành vị của ông A. do chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp dâm" là có căn cứ.

Việc Trần T.H. khiếu nại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm cố ý không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội là không có căn cứ.

Do đó, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại của chị H. và giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news