Tin mới

Về làng 1 năm, cha con "người rừng" còn muốn quay lại rừng?

Thứ năm, 07/08/2014, 14:28 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo phóng sự của VTV, sau một năm trở về làng, cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang quyết định gắn bó với làng và không có ý định quay trở lại rừng nữa.

(Tinmoi.vn) Theo phóng sự của VTV, sau một năm trở về làng, cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang quyết định gắn bó với làng và không có ý định quay trở lại rừng nữa.

Vào ngày này cách đây một năm, lực lượng chức năng huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đã tìm đến nơi và đưa hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang từng sống biệt lập hơn 40 năm trong rừng sâu về làng. 

Những thông tin về cuộc sống của cha con họ được dư luận cả nước quan tâm với tên gọi xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông với tên gọi "cha con người rừng". 

Về làng 1 năm, cha con

Thời gian đầu về làng, cha con ông Thanh bỡ ngỡ, thậm chí sợ cuộc sống mới và mong muốn quay lại rừng. Thế nhưng, theo nguyện vọng của người thân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng giải quyết các thủ tục hành chính, hỗ trợ cha con ông làm nhà, chăn nuôi...để khuyến khích, động viên họ ở lại làng. 

Theo thông tin mới nhất được VTV ghi nhận, sau một năm trở về làng, hàng ngày cha con "người rừng" miệt mài lao động và họ đều biết phát rẫy, trồng rừng. Do đã bắt nhịp và quen với cuộc sống mới nên họ quyết định gắn bó với làng và không có ý định quay trở lại rừng.

Những hình ảnh mới nhất về cuộc sống của cha con người rừng trong phóng sự của VTV:

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news