Tin mới

Video: Bà bán thịt cầm dao phay nghe "hiệu lệnh" bỗng nhảy tưng bừng

Thứ sáu, 25/03/2016, 15:05 (GMT+7)

Một chiếc máy tính bảng có nối mạng, một chiếc loa, đó là tất cả công cụ cho buổi tập Aerobic của chị em tiểu thương ở chợ Xanh Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) vào 11h trưa và 2h chiều hàng ngày.

Một chiếc máy tính bảng có nối mạng, một chiếc loa, đó là tất cả công cụ cho buổi tập Aerobic của chị em tiểu thương ở chợ Xanh Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) vào 11h trưa và 2h chiều hàng ngày.

[mecloud]Tk3ZuWLVtg[/mecloud]

Một chiếc máy tính bảng có nối mạng, một chiếc loa, đó là tất cả công cụ cho buổi tập Aerobic của chị em tiểu thương ở chợ Xanh Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) vào 11h trưa và 2h chiều hàng ngày.

Họ tập cùng nhau tập để thỏa mãn niềm đam mê, để nâng cao sức khỏe sau một buổi bán hàng mệt mỏi. Những buổi tập như thế của họ được tranh thủ lúc vắng khách.

Chỉ cần chiếc máy tính bảng nối mạng là các chị em ở đây có thể tập thể dục hàng ngày

Vừa bán hàng vừa nhảy, thậm chí người bán cứ bán người nhảy cứ nhảy... đó là hình ảnh chúng ta dễ bắt gặp khi tới chợ Xanh Kim Liên vào các khung giờ trên.

"Một ngày không tập tôi thấy nhớ lắm. Được tập erobic hàng ngày tôi thấy khỏe và phấn chấn lên nhiều, cảm giác thích đi chợ.

Phong trào này do chị em tự bảo nhau tập

Tôi tập được 2 tháng nay rồi. Mới đầu tập thấy mệt nhưng giờ tập thấy khỏe khoắn hơn, xương cốt không còn đau như trước.

Bán hàng vẫn bán mà tập vẫn tập nên chúng tôi không sợ lỗ trong kinh doanh khi tham gia hoạt động bổ ích này", bà Nguyễn Thị Thu (60 tuổi, Đông Tác) nói.

Còn với bà Chử Kim Oanh – người “khởi xướng” phong trào này hồ hởi: “Một ngày bán hàng chúng tôi thấy rất mệt mỏi nhưng sau khi tập thấy người khoan khoái lắm. Chính sự mệt mỏi ấy nên chúng tôi tự tập cùng nhau, người này bảo người kia và tập theo hình trên internet chứ không có thầy giáo nào dạy”.

Những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt của những người tiểu thương này, nhưng họ vẫn hăng say tập.

 

Hoạt động Aerobic bắt đầu từ năm ngoái, lúc đó chỉ có vài người tham gia nhưng đến nay số lượng ngày càng tăng và thu hút mọi lứa tuổi.

Hoạt động này thu hút sự tham gia của các chị em đủ mọi lứa tuổi ở chợ Xanh Kim Liên

 
 
 

Vẫn còn đeo ủng, chị Oanh vẫn đứng vào đội hình khi tiếng nhạc vừa bật lên.

 
 
 
 

Có khách tới mua hàng, người bán vẫn bán, người tập vẫn tập.

 
 

Những cảnh tượng ấy diễn ra ngay lối vào chợ Xanh Kim Liên.

Theo Nguyễn Huệ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news