Tin mới

Vợ người lái xe 3 gác khóc nghẹn bên thi thể chồng

Thứ năm, 03/04/2014, 11:53 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sự việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 3/4 trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM

Tấm chắn rơi bất ngờ, anh Vũ lạc tay lái làm chiếc xe 3 gác chao đảo tông vào dải phân cách rồi lật nghiêng. Nạn nhân bị văng khỏi xe, đầu đập mạnh xuống đường tử vong tại chỗ.Nhập mô tả cho ảnhVụ tai nạn xảy ra lúc 6h ngày 3/4 trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.Nhập mô tả cho ảnhThời điểm trên, anh Nguyễn Thùy Vũ (47 tuổi, quê Vĩnh Long, ngụ phường Đông Hưng Thuận, quận 12) điều khiển xe 3 gác lưu thông trên đường Phan Văn Hớn hướng từ Nguyễn Văn Quá đi quốc lộ 1A . Khi chạy qua khỏi giao lộ Phan Văn Hớn - Trường Chinh khoảng 200 m thì tấm chắn kim loại phía trước xe bất ngờ rơi xuống.Nhập mô tả cho ảnhVì bất ngờ, anh Vũ lạc tay lái làm chiếc xe chao đảo, tông vào dải phân cách rồi lật nghiêng. Nạn nhân văng khỏi xe, đầu đập mạnh xuống đường tử vong tại chỗ. Nghe hung tin, vợ và người thân của anh Vũ nhanh chóng đến hiện trường. Trong bộ quần áo lam lũ, chị đau đớn khóc ngất bên thi thể chồng không may tử nạn. Cách đây không lâu, anh Vũ cũng gặp tai nạn bị chấn thương nặng, phải điều trị nhiều tháng, hồi phục chưa bao lâu thì đi làm lại để kiếm tiền nuôi gia đình.Nhập mô tả cho ảnhTheo người nhà, gia đình nạn nhân rất khó khăn. Vợ chồng anh có con gái lớn đang học trung cấp, con trai nhỏ ở quê với ông bà nội. Cả nhà thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Quá, mưu sinh bằng nghề chạy xe 3 gác. Dù công việc cực nhọc, 2 vợ chồng cố gắng tiết kiệm để lo cho con học hành và gửi về quê cho cha mẹ già. Trong ảnh: Vợ anh Vũ đau đớn nhìn mặt chồng lần cuối.Nhập mô tả cho ảnhThường ngày, anh Vũ và vợ đi làm bằng chiếc xe này, nhưng sáng nay anh chạy xe một mình đến nơi khách thuê vận chuyển hàng thì bị tai nạn. Chứng kiến cảnh người vợ khóc nghẹn bên thi thể chồng, nhiều người đã không cầm được nước mắt.  Đến gần 9h, các lực lượng chức năng quận 12 mới xử lý xong hiện trường.

 

Trên đường đi chở rác thuê, chiếc xe ba gác máy của ông Vũ gặp phải sự cố loạng choạng rồi tông vào dải phân cách. Vụ tai nạn xảy ra làm ông Vũ ngã đập đầu xuống đường chết tại chỗ, chiếc xe ba gác lật nghiêng, hư hỏng.Hiện trường vụ tai nạnHiện trường vụ tai nạnVụ tai nạn xảy ra vào sáng 3/4 trên đường Phan Văn Hớn, đoạn qua địa bàn P. Tân Thới Nhất, Q.12. Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Thùy Vũ (47 tuổi, quê Vĩnh Long; tạm trú P. Đông Hưng Thuận, Q.12) điều khiển xe ba gác lưu thông trên đường Phan Văn Hớn, hướng từ Nguyễn Văn Quá ra quốc lộ 1A. Khi chiếc xe vừa qua khỏi giao lộ Phan Văn Hớn - Trường Chinh khoảng 200 mét, phần nắp chắn phía trước của xe ba gác bị rớt xuống đường.
Ngay sau đó, bánh xe ba gác cán lên chiếc nắp chắn này khiến chiếc xe chao đảo, mất thăng bằng rồi tông vào dải phân cách. Lực va chạm mạnh khiến chiếc xe ba gác bị lật nghiêng nằm vắt trên dải phân cách, ông Vũ bị văng ra, đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ.
Bà Hương nghe tin chồng gặp nạn vội vã đến hiện trườngBà Hương nghe tin chồng gặp nạn vội vã đến hiện trườngNhận tin chồng bị tai nạn chết thảm, bà Phạm Thị Hương (vợ nạn nhân) tức tốc chạy đến hiện trường gào khóc thảm thiết bên xác ông Vũ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào bà Hương cho biết, vợ chồng bà làm nghề chở đá, rác thuê đã gần chục nay. Họ có 2 người con, con lớn theo cha mẹ lên thành phố ở và đang học trường trung cấp Phương Đông, đứa nhỏ đang ở dưới quê cùng bà nội.
Thường ngày, cả hai vợ chồng cùng lên xe ba gác máy đi làm, tuy nhiên sáng nay ông Vũ để vợ ở nhà, chạy xe một mình đến điểm chở rác thuê thì gặp nạn.
Gần 2 giờ sau, lực lượng CSGT quận 12 mới giải quyết xong hiện trường, thi thể nạn nhân cũng được chuyển đi sau đó.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news