Hai nữ sinh được gia đình trình báo là mất tích ở Đồng Nai, đã rủ nhau lên TP HCM để tìm việc. Tuy nhiên sau khi thấy báo chí đăng tin gia đình đang tìm và trình báo công an, 2 nữ sinh đã bán đôi bông tai lấy tiền đón xe về nhà.
Trả lời báo Vĩnh Long, Thượng tá Trần Văn Trọn- Phó công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã xác nhận hai nữ sinh N.N.N (SN 2000- học lớp 10 Trường THPT Bình Minh) và N.T.K.H (SN 2001- học lớp 9 Trường THCS Đông Bình) được gia đình trình báo là mất tích đã trở về nhà vào chiều ngày 28/12. Hai nữ sinh này mất tích nhiều ngày qua là do lên Tp. Hồ Chí Minh tìm việc làm.
Theo báo Người Lao Động,
Hai chị em rủ nhau lên TP HCM tính thuê nhà trọ để ở rồi tìm việc làm nhưng thấy gia đình đăng tin tìm kiếm nên cả hai trở về.
Chiều 29-12, thông tin từ Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết 2 nữ sinh Nguyễn Ngọc Ngân (SN 2000, học lớp 10) và Nguyễn Thị Kim Huyền (SN 2001, học lớp 9, em họ của Ngân, cùng ngụ khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận) mất tích nhiều ngày qua là do lên TP HCM tìm việc làm.
Theo lời của 2 nữ sinh này, trưa 23-12, 2 em không đi học mà gửi xe đạp ở Bệnh viện thị xã Bình Minh rồi đón xe đò lên TP HCM ở nhà người quen, định thuê nhà trọ, tìm việc làm nhưng do thấy báo chí đăng thông tin gia đình đang tìm và trình báo công an nên 2 chị em đã bán đôi bông tai lấy tiền đón xe về nhà.
Cùng ngày, chị Phạm Thị Thảo (mẹ ruột Ngân) nói sau khi Ngân và Huyền về nhà đã được một người thân dẫn đi TP Cần Thơ chăm sóc để ổn định tinh thần.
Sáng 29/12/2015, trao đổi với phóng viên Báo Vĩnh Long, Thượng tá Trần Văn Trọn- Phó Công an TX Bình Minh, cho biết: 2 nữ sinh lớp 9 và 10 ở khóm Đông Bình A (phường Đông Thuận- TX Bình Minh) gia đình báo mất tích đã quay về vào chiều 28/12/2015.
Chiều 23/12/2015, gia đình 2 nữ sinh N.N.N (SN 2000- học lớp 10 Trường THPT Bình Minh) và N.T.K.H (SN 2001- học lớp 9 Trường THCS Đông Bình) nhận được tin cả 2 đều không đến trường, gọi điện thì có một thanh niên bảo 2 em đang ở TP Hồ Chí Minh rồi tắt máy. Do không liên lạc được với N. và H., gia đình sợ các em gặp chuyện không hay đã trình báo công an.
Nhận được tin, Công an TX Bình Minh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương trong và ngoài tỉnh tìm N. và H.. Đến chiều 28/12/2015, 2 em đã quay về và cho biết: Cả 2 cùng bạn đến TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ ở định tìm việc làm nhưng khi nghe gia đình lo lắng đã quay về. Chiều cùng ngày, Thượng tá Trần Văn Trọn đã ký thông báo đình tìm người mất tích đối với 2 nữ sinh N.N.N và N.T.K.H.
