Tin mới

Vụ 3 mẹ con mất tích: Tìm thấy thi thể người mẹ cách hiện trường 10km

Chủ nhật, 24/05/2015, 17:32 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xà lan đâm chìm ghe chở đá khiến 3 mẹ con mất tích, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể người mẹ cách hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 10km.

Liên quan đến vụ xà lan đâm chìm ghe chở đá khiến 3 mẹ con mất tích, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể người mẹ cách hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 10km.

Theo tin tức trên báo Giao thông, sau 2 ngày tìm kiếm, khoảng 10h ngày 24/5, thi thể của chị Nguyễn Thị Út Em (SN 1983), nạn nhân trong vụ xà lan đâm chìm ghe chở đá ở An Giang đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về bến Nguyễn Du (TP.Long Xuyên). Cũng theo nguồn tin này, thi thể chị Út Em được phát hiện tại khu vực phá Vàm Cống (TP.Long Xuyên), cách hiện trường nơi xảy ra tai nạn khoảng 10km. Thi thể cháu Nguyễn Văn Ngọc (3 tuổi) nổi lên ngay nơi xảy ra tai nạn.

Vụ 3 mẹ con mất tích: Tìm thấy thi thể người mẹ cách hiện trường 10km (Ảnh báo Giao thông)

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể cháu Nguyễn Hoàng Tuấn (1 tuổi, con trai chị Út Em).

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 22h20 ngày 22/5, trên sông Hậu đoạn đi qua khu vực tổ 4, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người trong một gia đình thương vong.

Vào thời điểm trên, sà lan mang số hiệu HG - 0289 tải trọng 500 tấn do anh Nguyễn Phát Hào (SN 1986, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển theo hướng từ TP Cần Thơ đi thị xã Tân Châu (An Giang) đã va chạm với chiếc ghe số hiệu BT - 7045 chạy hướng ngược lại do ông Nguyễn Văn Đỏ (SN 1968, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) điều khiển, trên ghe chở khoảng 42 tấn đá.

Vụ tai nạn đã khiến chiếc ghe của ông Đỏ bị chìm, hai cháu Nguyễn Văn Ngọc (3 tuổi), Nguyễn Hoàng Tuấn (1 tuổi) và chị Nguyễn Thị Út Em là con và vợ ông Đỏ mất tích; riêng ông Đỏ bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

Trao đổi trên báo Dân Trí, ông Đỏ cho biết, sống bằng nghề lái ghe tàu chở hàng hóa từ lúc 19 tuổi, giờ đây không ngờ lại gặp thảm cảnh như thế này. Hay tin đã tìm được xác vợ con, ông Đỏ xin bác sĩ cho đi gặp và lo làm đám tang cho vợ con nhưng các bác sĩ chưa đồng ý vì cần theo dõi sức khỏe cho ông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news