Tin mới

Vụ bé sơ sinh chết, mẹ nguy kịch: Sản phụ đã qua đời

Thứ tư, 04/03/2015, 07:01 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bé trai sơ sinh chết bất thường ở Tiền Giang, sáng nay sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh cũng đã tử vong tại bệnh viện Nhân dân 115 (TP. HCM).

Liên quan đến vụ bé trai sơ sinh chết bất thường ở Tiền Giang, sáng nay sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh cũng đã tử vong tại bệnh viện Nhân dân 115 (TP. HCM).


 

Liên quan đến vụ bé trai sơ sinh tử vong, mẹ nguy kịch ở ở bệnh viện phụ sản Tiền Giang hôm 22/2 (mùng 4 tết), trao đổi trên báo Người lao động, Bác sĩ Phan Văn Báu - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TP. HCM) cho biết, sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh (SN 1985, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã tử vong vào lúc 6h40 hôm nay (3/3), sau nhiều ngày được điều trị tích cực.

Vụ bé sơ sinh chết, mẹ nguy kịch: Sản phụ đã qua đời

Thi thể sản phụ Linh được gia đình đưa về quê lo hậu sự. Ảnh: Tiền phong

Bác sĩ Báu cho biết, ca sinh làm chị Linh bị vỡ tử cung, phải phẫu thuật cắt tử cung tại BV Phụ sản Tiền Giang rồi chuyển lên BV Từ Dũ cấp cứu vào tối 23/2 trong tình trạng hôn mê, nguy kịch. Để điều trị cho chị Linh, BV Từ Dũ đã tiến hành hội chẩn với BV Truyền máu huyết học, BV Chợ Rẫy và BV Nhân dân 115.

Sau đó, tối 24/2, chị Linh tiếp tục được chuyển đến BV Nhân dân 115 với chẩn đoán sốc máy, rối loạn đông máu do băng huyết sau sinh, có biến chứng suy đa cơ quan, suy thận nặng…, tiên lượng xấu. Các bác sĩ tại BV này đã áp dụng các kỹ thuật cao nhất để điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chị Linh vẫn không thể qua khỏi. 

Như tin tức đã đưa, chiều 22/2, chị Linh được gia đình đưa đến bệnh viện phụ sản Tiền Giang để sinh con và được bác sĩ thông báo sức khỏe bình thường. Đến 10h ngày 23/2, gia đình thấy không ai quan tâm nên có xin nhân viên y tế ở đây cho chuyển viện hoặc nếu sinh thường không được thì sinh mổ. Nhiều nhân viên nói “ở đây bác sĩ biết” và không cho người thân gặp mặt.

Đến gần 17h chiều 23/2, một người kêu gia đình chị Linh cho biết: “Mẹ yếu, còn trẻ sơ sinh đã chết”. 

Vụ bé sơ sinh chết, mẹ nguy kịch: Sản phụ đã qua đời

Chị Linh được chuyển từ bệnh viện phụ sản Tiền Giang lên bệnh viện phụ sản Từ Dũ ngay trong đêm. Ảnh : Báo Tuổi Trẻ

Theo báo Tiền Phong, các bác sĩ cho rằng chị Linh “shock do nghi vỡ tử cung” nên chuyển sản phụ này sang phòng mổ để “phẫu thuật cầm máu”. Ca phẫu thuật kết thúc lúc 19h, sau khi “cắt tử cung hoàn toàn” nhưng không cầm được máu nên sản phụ rơi vào hôn mê, không tự thở được cho đến 21 giờ, chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ ở TPHCM và sau đó là bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM để cấp cứu hồi sức. 

Liên quan đến vụ việc, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1982, chồng chị Linh) cho biết, đây là lần sinh thứ 3 của vợ anh. Hai lần trước, chị Linh đều sinh thường, con khỏe và cháu nào cũng nặng hơn 3kg. Anh cho rằng, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang đã có sai sót và tắc trách, dẫn đến cái chết đau lòng của con mình và vợ anh thì nguy kịch. 

Sau 7 ngày điều trị, dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng chị Linh vẫn không qua khỏi. 

Mai Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nguy kịch