Hai ngày qua, nhiều người dân ở TPHCM, Bình Dương đã đến trụ sở UBND phường 1 (quận 8, TPHCM) xin nhận nuôi bé trai gần 2 tuổi bị bỏ rơi trên xe taxi. Sáng nay có hai người tự xưng là người thân của cháu bé đến xin đón cháu về.
Một cặp vợ chồng từ thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã mang theo tất cả giấy tờ đến trụ sở UBND phường 1 xin làm thủ tục nhận bé trai về nuôi. Họ chia sẻ rằng cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con dù tốn rất nhiều tiền chữa trị. Khi hay tin bé trai bị bỏ rơi, thương cảm cho hoàn cảnh của bé, vợ chồng bàn nhau và quyết định đến xin nhận bé làm con.
Qua ghi nhận cho thấy bé trai rất dễ thương và ngoan ngoãn, không quấy khóc hay khó chịu. Bé rất thích được ẵm bồng, hay đòi các cán bộ, nhân viên của phường bế đi chơi. Bé cũng luôn cười tươi khi được mọi người cho quần áo hay đồ chơi.
Trưa nay 3/12, có 2 người đến UBND phường 1, xưng là người thân của cháu bé và xin nhận lại bé về nuôi dưỡng. Hai người này gồm một người đàn ông trung niên (xưng là dượng) và một cụ bà lớn tuổi (xưng là bà). Hiện cả 2 người đang làm các thủ tục để xác định xem có đúng là thân nhân của cháu bé bị bỏ rơi hay không.
Bà Vũ Yến Oanh - Chủ tịch UBND phường 1 (quận 8) - cho biết, việc cho ai nhận nuôi bé vượt quá thẩm quyền của phường. Hơn nữa, nhân thân và các vấn đề liên quan đến trẻ đang được cơ quan chức năng quận 8 điều tra, giải quyết. Chỉ đến khi nào những vấn đề nghi vấn được làm sáng tỏ thì mới có quyết định cuối cùng về việc cho ai nuôi hay đưa cháu vào trại trẻ mồ côi.Bà Oanh cho biết thêm, để tiện chăm sóc trong lúc giải quyết những vấn đề liên quan, bé sẽ được giao cho một nữ cán bộ của phường đưa về nhà nuôi dưỡng đến khi có quyết định chính thức. Đến tối qua 2/12, nhiều người vẫn nán lại để chơi với cháu bé.
Hai mẹ con cụ bà đến UBND phường 1, quận 8 tự nhận là người thân của cháu bé bị bỏ rơi nhưng lại không có giấy tờ nào để chứng minh.Sáng nay (3/12), một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đưa mẹ khoảng 80 tuổi đến UBND phường 1, quận 8 (TP.HCM) tự nhận là thân nhân cháu bé bị bỏ rơi trên xe taxi trong đêm.Ngồi chờ bên ngoài ghế đá, bà cụ nhỏ nhẹ cho biết, cháu bé bị bỏ rơi gọi cụ bằng cố.Cũng theo lời cụ bà, người đàn ông đưa bà đến phường tên Liêm nhà ở quận Gò Vấp.Cháu bé là con của cháu vợ anh Liêm. Do vợ chồng người này không có khả năng nuôi dưỡng nên ông Liêm nhận nuôi khi cháu mới sinh ở Bệnh viện Từ Dũ.
Thời gian gần đây, ông Liêm nhập viện điều trị mắt nên gửi cháu về cho gia đình nhà nội ở Vũng Tàu.
Còn người đàn ông tên Liêm cho biết, từ khi nhận cháu bé về nuôi cũng chưa làm giấy khai sinh nên khi cơ quan chức năng yêu cầu thì ông không xuất trình được.Qua báo chí ông biết được, cháu bé bị bỏ rơi và đang được chăm sóc tại phường 1, quận 8 nên đến với mong muốn được nhận lại.Liên quan đến sự việc này, trao đổi với phóng viên Trí Thức Trẻ, bà Vũ Yến Oanh (Chủ tịch UBND phường 1, quận 8) cho biết, hai người đến nhận cháu bé, trong đó có một người tự xưng là ông dượng.
Tuy nhiên, hai người này không xuất trình được giấy tờ như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu để chứng minh nhân thân cháu bé.
Hiện tại, UBND phường vẫn đang phối hợp với công an để tiến hành xác minh những thông tin liên quan để tìm người thân cháu bé.Cũng theo bà Oanh, theo dự định ban đầu, sau 2 ngày nếu không có ai đến nhận cháu bé thì UBND phường sẽ phối hợp với phòng lao động thương binh xã hội quận làm thủ tục đưa cháu bé vào trung tâm.Tuy nhiên, khi có người đến nhận là người thân cháu bé thì phường sẽ gửi bé tại một nhà trẻ chăm sóc thêm vài ngày. Từ đó có thêm thời gian xác minh chính xác nhân thân của bé.Một số cán bộ công nhân viên của phường cho biết, hiện tại cháu bé tạm thời được đặt tên là Bo.
