Tin mới

Vụ bé trai 3 tuổi bị ác nhân nhốt vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Nghẹt thở quá trình giải cứu

Chủ nhật, 14/08/2022, 20:46 (GMT+7)

Anh Đặng Công Thìn (SN 1995) - người phát hiện ra cháu bé trong tủ đông nhớ lại, khi anh phát hiện, cháu bé người lạnh buốt, trên cổ có một đoạn dây và quấn rất nhiều vòng.

Như tin đã đưa, ngày 14/8, Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ nghi phạm Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân), để điều tra vụ bạo hành, nhốt bé trai 3 tuổi ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, vào tủ cấp đông.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam xác nhận, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Trường Giang để điều tra về hành vi "Giết người".

Hiện sức khỏe bé trai đã dần ổn định. Ảnh: BV cung cấp.
Hiện sức khỏe bé trai đã dần ổn định. Ảnh: BV cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận, chiều 13/8, cháu N.H.Đ. (3 tuổi) sang quán trà sữa của Giang để chơi. Tại đây, cháu Đ. ăn uống và chơi, nhiều lần hỏi Giang “chú đang làm gì đấy, chú ra đây chơi với cháu”.

Bực tức vì bị cháu hỏi nhiều, Giang dùng chiếc chày bằng kim loại đập trúng phần đầu của cháu bé và nói “đã bảo là cứ chơi đi, chú dọn xong thì chơi”.

Vụ bé trai 3 tuổi bị ác nhân nhốt vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Nghẹt thở quá trình giải cứu
Vụ bé trai 3 tuổi bị ác nhân nhốt vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Nghẹt thở quá trình giải cứu

Cháu Đ. bị ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà, khóc to và gọi mẹ. Dỗ bé không được, Giang dùng tay bịt miệng, ghì cổ cháu Đ. nằm trên sàn nhà. Khoảng 1 phút sau, cháu Đ. không khóc nữa và nằm im nên Giang buông tay ra. Giang chạy ra ngoài cửa quán để quan sát xem có ai biết không thì cháu Đ. kêu “ông ơi, mẹ ơi chú đánh con”.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.
Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Lo sợ người nhà cháu Đ. đánh mình và yêu cầu bồi thường, Giang nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Giang lấy sợi dây siết chặt cháu Đ, bế cháu đặt vào bên trong thùng catton, mở ngăn đông của chiếc tủ lạnh rồi bê thùng bỏ vào bên trong. Nghi phạm còn lấy một túi đá viên để lên trên thùng catton, đậy nắp tủ đông lại… Sau đó, Giang khóa cửa kính, kéo cửa cuốn và lấy xe mô tô bỏ đi.

Vụ bé trai 3 tuổi bị ác nhân nhốt vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Nghẹt thở quá trình giải cứu
Vụ bé trai 3 tuổi bị ác nhân nhốt vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Nghẹt thở quá trình giải cứu

Khoảng 30 phút sau, ông nội cháu Đ. kiểm tra camera thấy cháu vào quán trà sữa của Giang nhưng gọi điện hỏi thì Giang nói không biết.

Mọi người phá cửa quán, vào trong quán tìm thì phát hiện cháu Đ. đang ở trong tủ đông. Gia đình lập tức đưa cháu đi cấp cứu. Các bác sỹ Khoa Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận trẻ bị nhốt vào tủ đông lạnh. 

Khi được đưa đến viện, các bác sĩ chuẩn đoán, bé trai cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương. Em bị tổn thương thực thể, xuất huyết, xây xước vùng đầu, mặt, cổ và lưỡi sưng nề.

Anh Thìn - người tìm thấy bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông. Ảnh: SKĐS
Anh Thìn - người tìm thấy bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông. Ảnh: SKĐS

Anh Đặng Công Thìn (SN 1995) - người tìm thấy bé trai 3 tuổi bị nhốt trong tủ cấp đông) kể lại, khi anh phát hiện, cháu bé người lạnh buốt, trên cổ có một đoạn dây và quấn rất nhiều vòng.

"Lúc tôi sang cũng chui qua khe nhỏ đập sẵn và tìm vào trong. Trong phòng chỉ có cái tủ lạnh, ít đồ để pha trà sữa. Tôi thấy có cái tủ lạnh, mọi người bảo đã tìm rồi nhưng không thấy. Tìm quanh khoảng 2 vòng thì tôi quyết định mở tủ ra kiểm tra lần nữa.

Tôi thấy có một miếng bìa cát tông to và nhiều túi đá xung quanh nên quyết định kéo lên xem. Miếng bìa đã bị ướt nên vừa nhấc lên đã bục ra. Sau đó, tôi phát hiện chân cháu bé thì hô toáng lên để mọi người vào cùng", trên SKĐS dẫn lời anh Thìn kể.

Ông Nguyễn Văn Thược (nghe điện thoại) không thể hình dung việc cháu nội hơn 3 tuổi bị thắt cổ, nhốt vào ngăn tủ cấp đông suốt hơn một tiếng trong quán gia đình cho thuê ở sát bên cạnh. Ảnh: FB
Ông Nguyễn Văn Thược (nghe điện thoại) không thể hình dung việc cháu nội hơn 3 tuổi bị thắt cổ, nhốt vào ngăn tủ cấp đông suốt hơn một tiếng trong quán gia đình cho thuê ở sát bên cạnh. Ảnh: FB

Theo lời anh Thìn, khi bế em bé ra ngoài thấy tim vẫn đập song người lạnh toát, không động đậy...

"Cuộc giải cứu bé trai này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Đêm đó, tôi trằn trọc, thi thoảng lại ra hành lang mở cửa sổ nhìn sang nhà ông nội bé, thầm mong ước bé được Bình An. Nếu chỉ chậm một thời gian nữa không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng giờ mọi thứ đều ổn", trên VNE dẫn lời anh Thìn nói thêm.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news