Tin mới

Vụ bé trai 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố sát hại: Nhân chứng bàng hoàng kể lại

Thứ hai, 27/11/2017, 11:47 (GMT+7)

Vụ bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi khi đi mua bánh vẫn khiến các nhân chứng bàng hoàng khi kể lại.

Vụ bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi khi đi mua bánh vẫn khiến các nhân chứng bàng hoàng khi kể lại.

Tối 26/11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, ngụ phường 5, quận 11) - là bảo vệ dân phố của phường 5, quận 11 để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều 26/11, cháu N.H.V.K (SN 2011). đi mua tạp hóa gần nhà trên đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Khi cháu K. vừa đến tiệm tạp hóa thì Hoàng Nhất Giang (SN 1983, ngụ quận 11), hiện là bảo vệ dân phố ở khu vực phường 5, quận 11 - từ chốt bảo vệ dân phố gần đó (nằm trên địa bàn phường 5, quận 11) tiến lại gần cháu K. Từ phía sau, Giang dùng con dao nhỏ (loại dao cạo râu) tấn công vào cổ cháu K. Bị cắt cổ, bé Kh. rướn chạy được mấy bước thì nằm gục và tử vong ngay sau đó.

Nơi bé K. ngã gục xuống. Ảnh: Thời đại

Trên Zing/Tri thức trực tuyến, bà Thuận - người chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo nữ nhân chứng, chiều cùng ngày, bà đang ngồi trong tiệm tạp hóa của mình thì bé đi tới. Bé trai chỉ vừa nói “Bán cho con” thì nam bảo vệ dân phố Hoàng Nhất Giang (34 tuổi) bất ngờ xuất hiện sau lưng.

“Thằng bé khóc ré lên thì nam thanh niên dân phòng rời đi rất thản nhiên. Tôi nhìn lại thấy máu từ người bé tuôn xối xả. Thằng bé ôm cổ định chạy về nhà, nhưng được vài bước thì gục xuống đường. Nó (Giang - PV) ra tay nhanh quá, chỉ trong tích tắc như phim hành động”, Chủ tiệm tạp hóa kể lại.

Chứng kiến vụ việc, ông Trần Công Minh (65 tuổi, bảo vệ siêu thị mini nơi xảy ra vụ việc) chưa hết bàng hoàng kể lại trên tờ Thời đại: "Thấy thằng bé chạy lại, tôi thấy máu quá trời liền hỏi thằng Giang, mày làm gì thằng nhỏ, nó đứng bên kia đường rồi đi vào chỗ bảo vệ. Mẹ thằng bé vừa chạy ra thì nó đã gục xuống. Lúc đó tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra luôn. Thằng Giang lúc trưa còn rủ tôi uống cafe cơ mà".

Theo gia đình nạn nhân, giữa họ và bảo vệ dân phố Giang không có xảy ra xích mích gì, ngược lại Giang còn rất yêu quý bé K.. bà Em cho biết: "Thấy nó cũng hiền lắm, lâu lâu kêu thằng bé qua để cho quà bánh, ai ngờ đâu nó lại làm cái chuyện kinh thiên động địa ấy".

Chị Tuyền (29 tuổi, mẹ của bé K.) khóc cạn nước mắt khi con trai mất một cách đột ngột. Chị Tuyền cho biết ngoài bé K., chị còn một người con lớn và đứa bé đang mang trong bụng, bố bé thì đi làm ăn xa vẫn chưa về kịp. "Lúc em chạy ra, ôm bé vào lòng nó chỉ kịp nói: Mẹ ơi, chú Giang giết con rồi", rồi ngất đi", chị Tuyền đau đớn kể lại trên tờ Thời Đại.

Mẹ bé khóc hết nước mắt vì thương con. Ảnh: Zing/Tri thức trực tuyến

Trước sự việc xảy ra đau lòng trên, gia đình bé K. cho biết sẽ khâm liệm vào lúc 10h sáng ngày 27/11, sau đó sẽ hỏa táng và gởi tro cốt của bé vào chùa trong ngày 28/11. Hiện gia đình đang tất bật lo hậu sự cho bé K., ai cũng bày tỏ đau đớn trước sự ra đi của bé.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news