Tin mới

Nhiều bí ẩn trong vụ bị đánh chết sau khi CSGT đo nồng độ cồn

Thứ hai, 30/06/2014, 14:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trước khi qua đời, ông Chín đã kịp thuật lại toàn bộ vụ việc\ncho người thân. Hiện gia đình đã ủy quyền cho luật sư làm các thủ tục\nkhiếu nại lên Thanh tra Công an TP.HCM để sớm điều tra rõ nguyên nhân gây ra cái chết của ông Chín.>> Người đàn ông bị đánh chết sau khi CSGT đo nồng độ cồn>> Vụ “bị đánh chết sau khi cãi nhau với CSGT”: CSGT nói không liên quan

 



(Tinmoi.vn) Trước khi qua đời, ông Chín đã kịp thuật lại toàn bộ vụ việc cho người thân. Hiện gia đình đã ủy quyền cho luật sư làm các thủ tục khiếu nại lên Thanh tra Công an TP.HCM để sớm điều tra rõ nguyên nhân gây ra cái chết của ông Chín.

Khoảng 23h ngày 25/6, ông Nguyễn Văn Chín (1050/8 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM) bị CSGT bắt xe tại giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh (Q.Tân Bình) vì sau khi đo nồng độ cồn vượt mức cho phép lái xe.

Kết quả đo theo luật quy định thì phải tạm giữ xe của ông Chín. Thế nhưng, lực lượng CSGT lại không bàn giao biên bản cho người vi phạm. Sau đó, ông Chín đòi phải cầm biên bản này mới về nhà, hôm sau đi đóng phạt, tuy nhiên CSGT nhất quyết không đưa. Trong lúc vụ việc đang giằng co thì có 2 thanh niên mặc thường phục đến nói với ông muốn nhận biên bản thì đi theo họ. Nhưng sau khi đi theo ông Chín đã bị đánh đến bất tỉnh.

Con trai lớn của nạn nhân bị đánh chết sau khi CSGT đo nồng độ cồn

Hai thanh niên lạ mặt là ai?

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, do bị tạm giữ phương tiện nhưng không được nhận biên bản nên ông Chín yêu cầu CSGT đưa biên bản nhằm biết địa chỉ đi nộp phạt nên ông Chính đã cự cãi. Trong lúc cự cãi thì xuất hiện hai thanh niên mặc thường phục đứng trong nhóm CSGT bước ra nói ông đi theo họ để nhận biên bản. Tuy nhiên, đi được một đoạn cách đó không xa, những người này lao vào đánh ông đến bất tỉnh.

Còn trong bản tường trình ban đầu của các CSGT làm nhiệm vụ đêm 25/6, khi phát hiện hành vi vi phạm của ông Chín (nồng độ cồn vượt quá quy định) thì CSGT có lập biên bản nhưng ông không chịu ký nên có nhờ những người chứng kiến ký thay biên bản. Vào thời điểm đó trời mưa, đường tối nhưng vẫn còn nhiều phương tiện lưu thông qua lại, do tổ CSGT tập trung xử lý 4-5 phương tiện vi phạm khác nên không biết được việc ông Chín bị người lạ đánh.

Có sự mâu thuẫn trong những bản tường trình này, giả sự phía CSGT đã lập biên bản mà ông Chín không ký tên là thật thì tại sao ông Chính phải đi theo những người mặc thường phục kia để nhận biên bản rồi bị đánh.

Còn phía hai thanh niên lạ mặt kia họ là ai, tại sao lại biết chuyện ông Chín đang muốn nhận biên bản giữ xe.

Theo tin tức từ người nhà ông Chín, ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau quặn vùng bụng,  dù được các bác sĩ tận tình điều trị, 1h30 sáng 27/6, ông Chín đã tử vong trong tình trạng bị tổn thương ruột non, dập dây cơ tràng.

Cảnh sát giao thông đã gọi taxi (?)

Từ bản tường trình của tài xế taxi tên H. thuộc hãng Vinasun, người đưa ông Chín vào bệnh viện cho biết: Tối ngày 25/6, khi anh điều khiển xe taxi chạy ngang qua khu vực đoạn Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý thì có một nhóm mặc đồng phục CSGT vẫy xe lại, yêu cầu trở ông Chín về nhà. Vì trời tối nên anh H không nhìn rõ tên trên phù hiệu của CSGT nhưng anh khẳng định những người gọi xe này là CSGT.

Trên đường đi đến bệnh viện, nạn nhân liên lục kêu đau và nói bị CSGT đánh, nhờ anh chở đến bệnh viện, sau đó anh đã đưa nạn nhân vào bệnh viện Thống Nhất rồi quay xe về không để ý diễn biến sau đó thế nào.

Còn trả lời trên báo Thanh Niên chiều 28/6, một cán bộ CSGT của Công an Q.Tân Bình thì cho biết: Tối ngày 25/6 tổ CSGT của Công an Q.Tân Bình đi thực hiện chuyên đề đo nồng độ cồn tại giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh. Khi kiểm tra, tổ CSGT phát hiện ông Chín có nồng độ cồn vượt quá quy định, buộc phải tạm giữ xe để đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện. “Sau đó, tổ CSGT đưa xe của ông Chín lên xe tải chuyên dụng chở về trụ sở công an quận nên không biết việc ông Chín bị người lạ đánh”, vị này nói. Đến ngày 27/6, Đội CSGT quận mới nhận được tin báo từ Đội CSĐT tội phạm về TTXH quận về vụ việc nói trên.
 
Một cán bộ Ban Chỉ huy Công an quận Tân Bình cho biết cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ, hiện chưa khởi tố vụ án và đang tiến hành mời những người liên quan, nhân chứng đến làm việc. Đồng thời truy tìm hai người đàn ông mặc phường phục (chưa rõ lai lịch) là nghi can gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo lời ông Nguyễn Văn Tình (anh  ruột nạn nhân)cho biết, trước khi qua đời, ông Chín đã kịp thuật lại toàn bộ sự việc cho người thân. Hiện gia đình đã ủy quyền cho luật sư làm các thủ tục khiếu nại vụ việc này lên Thanh tra Công an TP.HCM, các cơ quan cấp cao để sớm điều tra, công bố rõ nguyên nhân gây ra cái chết cho ông Chín.

Khánh Duy







Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: CSGT