Tin mới

Vụ cha chém chết 2 con trai: Nỗi đau tột cùng của người đàn bà bất hạnh tên Rác

Thứ tư, 18/07/2018, 19:33 (GMT+7)

"Cách đây hơn 2 năm, Theo vác dao muốn giết cả nhà nhưng mình kịp dẫn 2 đứa con bỏ chạy. Một đứa nằm ngủ trong giường bị chém chết", chị Rác đau đớn nói.

"Cách đây hơn 2 năm, Theo vác dao muốn giết cả nhà nhưng mình kịp dẫn 2 đứa con bỏ chạy. Một đứa nằm ngủ trong giường bị chém chết", chị Rác đau đớn nói.

Liên quan đến vụ việc, Đinh Văn Theo (40 tuổi, trú thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) dùng rựa chém chết là cháu Đinh Văn Tùng (8 tuổi), chị Đinh Thị Rác (vợ Theo), đau đớn nói không nên lời về tội ác của chồng.

Chị Rác cho hay, hai vợ chồng cưới nhau đã 20 năm, có 5 con. Gia đình chị thuộc diện khó khăn nhất xã Long Sơn. Họ thường xuyên rơi vào cảnh phải chạy ăn từng bữa. Cuộc sống khó khăn, chị Rác phải chịu đựng thêm người chồng tệ bạc, thường xuyên hành hạ đánh đập vợ con.

Ngoài ra, Theo còn nghiện rượu nặng, lúc nào cũng trong tình trạng lè nhè. Năm 2012, Theo có nhiều biểu hiện bất thường nên chị Rác dẫn chồng ra Đà Nẵng khám bệnh. Tại đậy, các bác sĩ kết luận Theo mắc chứng tâm thần.

Vụ cha chém chết 2 con trai: Nỗi đau tột cùng của người đàn bà bất hạnh tên Rác - Ảnh 1.

Con dao Theo dùng chém chết con trai.

"Tiền của trong nhà đều dồn để chữa bệnh cho chồng. Trâu bò cũng bán hết mà bệnh không khỏi.

Theo nghiện rượu, thường xuyên đánh đập vợ con. Cách đây hơn 2 năm Theo vác dao muốn giết cả nhà nhưng mình kịp dẫn 2 đứa con bỏ chạy. Một đứa nằm ngủ trong giường bị chém chết", chị Rác đau đớn nói.

Chị Rác kể, rạng sáng 6/3/2016 Theo đi uống rượu về thì ngồi nói luyên thuyên một mình "nóng trong người, muốn lấy dao rựa cắt tay chân". Lúc này, chị Rác thức dậy thấy chồng cầm rựa đi vào giường ngủ nên bồng 2 con nhỏ chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

"Mình chỉ ôm được 2 đứa. Còn một đứa 8 tuổi đang ngủ trong giường không chạy được. Hơn một tiếng sau mình về nhà thì Đinh Văn T. chết trên giường với nhiều vết chém. Theo bị bắt nhưng không đi tù vì có chứng nhân mắc bệnh tâm thần", chị Theo kể.

Vụ cha chém chết 2 con trai: Nỗi đau tột cùng của người đàn bà bất hạnh tên Rác - Ảnh 2.

Căn nhà nơi Theo sinh sống.

Ông Đinh Văn Giúp, Chủ tịch UBND xã Long Sơn (huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi), cho hay Theo đi điều trị bệnh tại bệnh hiện hơn 1 năm thì được cho về địa phương. 

Tại đây, Theo vẫn tiếp tục uống thuốc chữa bệnh tại gia. Tuy nhiên, Theo thường xuyên uống rượu và gây rối.

"Vụ án của Theo rất đau lòng. Cả hai lần Theo lên cơn đều dùng dao rựa chém chết chính con ruột của mình. Cả hai cháu khi tử vong đều mới chỉ có 8 tuổi", ông Giúp nói.

Trước đó vào khoảng 9h30 ngày 17/7, Đinh Văn Theo đi làm rẫy về thì phát hiện con trai là cháu Đinh Văn Tùng (8 tuổi) đang chơi cùng 2 cháu nhỏ khác tại nhà ông Đinh Trủi.

Ông Theo bất ngờ dùng rựa xông vào nơi 3 đứa trẻ đang chơi. Cháu T. cùng 2 bạn bỏ chạy. Ông Theo lúc này đuổi theo cháu T. rồi chém 2 nhát vào đầu khiến con trai chết ngay tại chỗ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news