Tin mới

Vụ chém vợ 20 nhát rồi tự tử: Do mâu thuẫn tiền bạc?

Thứ tư, 16/04/2014, 17:22 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) “Có thể trong lúc bí bách xoay sở tiền nong, nói vợ cãi lại nên Nam giận quá mất khôn, cầm dao chém vợ đến chết” – bà T. người cùng thôn nạn nhân cho biết.

 

 

(Tinmoi.vn) “Có thể trong lúc bí bách xoay sở tiền nong, nói vợ cãi lại nên Nam giận quá mất khôn, cầm dao chém vợ đến chết” – bà T. người cùng thôn nạn nhân cho biết.

Trước đó, ngày 14/4, ông an huyện Thanh Ba cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Nam (SN 1970, trú tại thôn 5, xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) để điều tra làm rõ hành vi dùng dao chém vợ là chị Nguyễn Thị S. (SN 1973) 20 nhát, chấn thương sọ não dẫn đến tử vong vào ngày10/4 vừa qua.

“Vợ đánh tay đôi với chồng”

Để tìm hiểu nguyên nhân, PV đã về nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu. Trong căn nhà nhỏ, bàn thờ chị S. nghi ngút khói hương của bà con hàng xóm đến viếng. Ông Nguyễn Văn Kế, bố chị S. ngậm ngùi: “Chúng tôi sống ở xã bên, khi sự việc xảy ra sợ cháu Nguyễn Thị H. (con thứ 2 của nạn nhân) không chịu đựng được sự mất mát này nên tôi qua hương khói và động viên cháu. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu được nguyên nhân tại sao thằng Nam lại chém vợ đến chết dã man như vậy.”

Tuy nhiên, mọi người phỏng đoán, nguyên nhân có thể do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc.

Vụ chồng chém vợ 20 nhát rồi tự tử: Do mâu thuẫn tiền bạc?
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Theo bà T. người dân thôn 5, cho biết, thời gian trước đây gia đình Nam đã vay mượn tiền của ngân hàng cũng như bạn bè và nhiều nguồn khác để mua đất ngoài thị trấn Thanh Ba. Gần đây đất mất giá, lại bị ngân hàng và chủ nợ đòi tiền, xoay sở trả nợ khó khăn nên giữa hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Được biết, sáng 10/4, vợ chồng anh Nam đến ngân hàng để trả lãi thì xảy ra sự việc.

“Chị S. là người có sức khỏe, cao lớn (khoảng 1m70). Tôi chứng kiến trong những lần vợ chồng Nam mẫu thuẫn, chị S. sẵn sàng cãi tay đôi với chồng. Thậm chí, chị S. còn ‘ăn miếng trả miếng’ khi bị chồng hành hung. Cũng có lần, chị bị chồng đánh phải ra trạm xá băng bó. Có thể, do mâu thuẫn về tiền bạc, hai vợ chồng cãi vã. Trong lúc giận quá mất khôn anh Nam cầm dao chém vợ” – bà T. cung cấp thêm.

Vụ chồng chém vợ 20 nhát rồi tự tử: Do mâu thuẫn tiền bạc?
Chị Nguyễn Thị L. con gái nạn nhân đau buồn trong đám tang của mẹ.

Ông Nguyễn Công Sinh – trưởng thôn cho biết, từ trước đến nay ở địa phương chưa bao giờ xảy ra vụ việc rùng rợn đến vậy. Dù nguyên nhân là lý do gì chăng nữa thì nỗi đau và sự mất mát mà các con anh Nam, cùng gia đình 2 bên phải gánh chịu là rất lớn.

Lời kể kinh hoàng

Ông Nguyễn Vinh Quang – Trưởng công an xã Đông Lĩnh cho biết, vào khoảng 11h ngày 10/4, một số người dân sống gần nhà chị S. nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà vợ chồng anh Nam. Mọi người chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Là người có mặt sớm nhất tại hiện trường, anh Đỗ Quang Cảnh (SN 1989) kể lại: “Hôm đó, tôi qua nhà anh Thịu đối diện nhà vợ chồng anh Nam thịt chó. Ngoài tôi còn có ông Dũng bố vợ anh Thụy và ông Tranh người cùng thôn. Khoảng 11h trưa (10/4) thì nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu từ nhà anh Nam. Khi chúng tôi đến thì thấy anh Nam đang cầm dao (loại chặt củi) chém vợ nhiều nhát vào đầu và người ở khu nhà bếp.

Mọi người lao vào can ngăn thì bị anh Nam vung dao ra trước mặt đe dọa nên không ai có thể tiếp cận. Lợi dụng lúc Nam sơ hở, chị S. vùng ra chạy về phía ngoài sân, nhưng anh Nam đuổi theo túm tóc, vừa chửi Nam chém khiến chị S. gục tại chỗ. Chưa hết, Nam còn lấy gạch đập vào gáy chị S. chỉ khi thấy chị nằm im bất động, thì anh Nam mới dừng tay. Anh ta vứt dao, rồi bỏ vào trong nhà.”

Vụ chồng chém vợ 20 nhát rồi tự tử: Do mâu thuẫn tiền bạc?
Di ảnh nạn nhân.

Cũng có mặt tại hiện trường cùng anh Cảnh, anh Thụy vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ lại cảnh tượng mình chứng kiến. Anh cho biết, ngay khi nghe tiếng kêu cứu anh cùng anh Cảnh, ông Dũng và ông Tranh chạy sang. Chính anh Thụy là người lao vào định giành con dao trên tay anh Nam. Thế nhưng, anh Nam thẳng tay vung dao chém người hàng xóm. Rất may, anh Thụy kịp lùi lại, nếu không có lẽ đã lãnh trọn nhát dao của Nam.

Anh Thụy cho biết thêm, sau khi chị S. bất tỉnh, Nam vứt dao rồi bỏ vào trong nhà, chúng tôi đưa chị S. đi Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Ba cấp cứu. Còn anh Nam ở nhà dùng dao lam cắt cổ tay để tự sát. Rất may, người trong gia đình phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu nên anh Nam không bị tử vong.

Ông Mai Quang Vinh – Trưởng công an xã Đông Lĩnh cho biết, dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị S. đã bị tử vong do chấn thương sọ não. Khám nghiệm tử thi, trên cơ thể chị S. có hơn 20 vết dao chém, trong đó có nhiều vết rất sâu, lột da đầu, đứt một bên tai.

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

T.Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news