Tin mới

Vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong ngày ông Công, ông Táo: Vợ mang thai 8 tháng khóc nghẹn

Thứ bảy, 06/02/2021, 10:03 (GMT+7)

Một trong số những nạn nhân ở vụ hỏa hoạn trong ngày 23 tháng Chạp vừa qua đang có vợ mang bầu được 8 tháng. Chỉ cách đây ít ngày, anh vừa gọi điện cho vợ và thông báo sẽ về quê ăn Tết.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn làm 4 người chết do đốt vàng mã trên phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, theo VNE, danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: L.B.T. (24 tuổi, ở Thanh Hóa), G.V.N. (24 tuổi, ở Bắc Giang), T.D.H. (24 tuổi, ở Nam Định, cùng là sinh viên Đại học Thủy Lợi) và L.B.Đ. (SN 1993, anh trai của L.B.T.).

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đến bệnh viện sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Ảnh: Internet
Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đến bệnh viện sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Dân Việt, gia đình của anh Đ. và T. chỉ có hai người con thì đều qua đời trong vụ hỏa hoạn. Em trai L.B.T vừa mới tốt nghiệp Đại học Thủy Lợi và đang làm nghề kinh doanh online. Còn anh L.B.Đ vừa buôn bán tạp hóa, vừa chạy xe dịch vụ.

Người thân đau đớn khi nhận thi thể các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Internet
Người thân đau đớn khi nhận thi thể các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Internet

Chỉ ít hôm trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, anh Đ. còn gọi điện thông báo cho gia đình sẽ cùng em trai về quê ăn Tết. Nào ngờ đó cũng là những câu nói cuối cùng mà người thân nhận được... 

Anh Đ. đã có vợ và đang mang bầu tháng thứ 8. Quá đau đớn trước mất mát không gì sánh nổi, vợ anh Đ. liên tục khóc nghẹn, nằm ôm lấy linh cữu chồng. Nhìn cảnh vợ chồng ly biệt, những người xung quanh không kìm được nước mắt.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Trong khi đó, bố của hai anh em Đ. và T. thất thần ngồi nhìn các con. Ngời mẹ liên tục gào khóc, gọi tên hai anh trong vô vọng. 

Người dân cùng xóm đến viếng và chia buồn với gia đình. Ảnh: Internet
Người dân cùng xóm đến viếng và chia buồn với gia đình. Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Từ sáng sớm ngày 5/2, hàng xóm láng giềng đã tranh thủ đến thắp nén hương cho hai nạn nhân xấu số. Họ cho biết, cả T. và Đ. đều rất hiền lành và dễ thương nên được mọi người yêu quý. Đến nay khi thấy hai anh em nằm đó, nhiều người không dám tin đó là sự thật.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news