Tin mới

Vụ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Bàng hoàng lời kể của nhân chứng

Chủ nhật, 25/09/2016, 08:25 (GMT+7)

Trở về nhà sau khi làm ca đêm, chị Thanh bàng hoàng phát hiện thi thể người mẹ đang ôm 2 cháu nhỏ nằm sõng soài ngay gần cửa nối vào khu nhà chính. Chạy lên tầng 2 tìm con trai, người mẹ thấy con trai đã tử vong trên giường trong phòng ngủ. Chứng kiến 4 người thân bị sát hại, chị Thanh chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm.

Trở về nhà sau khi làm ca đêm, chị Thanh bàng hoàng phát hiện thi thể người mẹ đang ôm 2 cháu nhỏ nằm sõng soài ngay gần cửa nối vào khu nhà chính. Chạy lên tầng 2 tìm con trai, người mẹ thấy con trai đã tử vong trên giường trong phòng ngủ. Chứng kiến 4 người thân bị sát hại, chị Thanh chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm.

Vụ thảm án kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình, trong đó có 3 cháu nhỏ khiến không khí tang thương bao trùm cả khu phố Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.[mecloud]Q3WSuCdo0Q[/mecloud]

Lời kể nhân chứng vụ thảm án 4 bà cháu ở Quảng Ninh

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, chị Nguyễn Thị Trang (hàng xóm nạn nhân) cho biết, cách đây gần 10 năm, chị Vũ Thị Thanh (trú tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) kết hôn với anh Vũ Đình Hòe, và sinh được hai con một trai một gái là 2 cháu Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và Phạm Thu Hà (8 tuổi).

Anh Hòe làm Phó quản đốc tại Công ty than Uông Bí, là trụ cột chính của gia đình. Chị Thanh là nhân viên bán xăng tại cây xăng thuộc Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam (cách nhà khoảng 700 m).

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án 4 bà cháu ở Quảng Ninh. Ảnh báo Vietnamnet

Vào tháng 10/2015, trên đường đi làm về, anh Hòe gặp Tai nạn giao thông qua đời. Từ đó đến nay, gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai chị Thanh. Để phụ con gái, bà Nguyễn Thị Hạt (61 tuổi) thường qua lại chăm lo nhà cửa và chăm sóc các cháu khi chị Thanh đi làm. Mới đây, chị gái của chị Thanh đi làm xa nên cũng gửi con gái là cháu Vũ Khánh Huyền (3 tuổi) ở nhà em gái.

Theo những người dân sống ở khu vực, bà Hạt là người hiền lành, thương yêu con cháu. Các cháu ở nhà với bà rất ngoan, lễ phép với người lớn. Gia đình chị Thanh sống hòa nhã được lòng bà con lối xóm.

Là những người có mặt đầu tiên ở hiện trường vụ thảm án 4 bà cháu, bà T. (cô của chị Thanh) cho biết, vào sáng ngày 24/9, Thanh có gọi điện đến cho bà, nhưng chỉ khóc. Lo sợ có chuyện chẳng lành, bà T. đi xe máy xuống nhà cháu thì thấy sự việc đau lòng. Theo lời bà T., vào khoảng 7h ngày 24/9, chị Thanh đi làm về thì thấy cửa cổng mở, phía cửa chính vẫn khóa bên trong nên chị Thanh men ra phía sau để đi cửa bếp vào trong nhà. Tại đây, chị Thanh chứng kiến, mẹ đẻ (bà Hạt) đang ôm hai cháu nhỏ là Phạm Thu Hà (SN 2008, con gái chị Thanh) và cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, cháu ruột chị Thanh). Tiến lại gần kiểm tra, chị Thanh phát hiện mẹ đẻ và hai cháu nhỏ đã tử vong.

Chị Thanh chạy lên tầng 2 tìm con trai thì phát hiện cháu Hưng nằm trên giường phủ chăn kín.

 “Lúc chạy vào phòng con nó, thấy chiếc chăn phủ kín nên nó đã lật chăn ra thì phạt hiện con trai mình đã tử vong trong vũng máu. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi, sau đó người nhà đã đến và đưa nó đi nơi khác”, báo Vietnamnet dẫn lời bà T.

Camera cây xăng lưu được hình ảnh 2 thanh niên lạ mặt

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ thảm án, báo VnExpress đưa tin, trước khi xảy ra vụ việc mấy ngày có 2 thanh niên lạ mặt, cao to, bịt khẩu trang tìm đến khu dân cư Hợp Thành, phường Phương Nam và hỏi thăm địa chỉ nhà chị Thanh.

Vụ thảm án khiến người dân bàng hoàng. Ảnh báo VnEXpress

Vào khoảng 2h45 ngày 24/9, camera an ninh tại cây xăng nơi chị Thanh làm việc lưu được hình ảnh 2 thanh niên có cùng vóc dáng như người dân mô tả, bịt khẩu trang, trùm áo kín đầu đi xe máy tới. Một người ngồi trên xe máy đợi ở ngoài. Người còn lại lợi dụng lúc chị Thanh bơm xăng cho khách đã tiếp cận xe máy Airblade màu đỏ trước cửa văn phòng định phá khóa nhưng không thành, nên vội ra xe cùng đồng bọn bỏ đi.

Theo báo Vietnamnet, bà D. (hàng xóm sát nhà chị Thanh) cho biết thêm, thời gian gần đây có nhiều đối tượng nghiện hút thường xuyên lảng vảng ở khu vực. Nhà chị Thanh có 3 con chó sủa, hàng đêm mỗi khi nghe tiếng chó sủa bà D. thường dậy kiểm tra xem có chuyện gì hay không. Tuy nhiên đêm xảy ra vụ thảm án bà D. không nghe thấy động tĩnh gì.

Trong một diễn biến khác, vào chiều ngày 24/9, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án hình để tiến hành điều tra. Đồng thời huy động các lực lượng tiến hành truy bắt đối tượng gây án.[mecloud]Q5zQyqy8b3[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news