Tin mới

Vụ xe bồn cán chết sản phụ: Bé trai sơ sinh đã tỉnh, không phải thở máy

Thứ năm, 30/10/2014, 10:36 (GMT+7)

Theo tin tức mới nhất từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, bé trai sơ sinh bị văng ra ngoài trong vụ tai nạn thương tâm tại An Giang đã "cai" được máy thở và tập ăn qua ống xông.

Theo tin tức mới nhất từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, bé trai sơ sinh bị văng ra ngoài trong vụ tai nạn thương tâm tại An Giang đã "cai" được máy thở và tập ăn qua ống xông.

Liên quan đến vụ tai nạn xe bồn cán chết sản phụ, thai nhi văng ra ngoài tại An Giang, sáng 30/10, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Chúng tôi vừa cho bé ngưng thở máy, tập tự thở. Tình trạng suy hô hấp của bé ổn hơn nhiều so với ngày 29/10. Bệnh nhi cũng đang được cho ăn thử qua ống xông để hệ tiêu hóa quen dần. Ban đầu chúng tôi nghĩ phần bụng của bé có vấn đề nhưng sau khi kiểm tra vẫn chưa phát hiện gì bất thường".

Vụ xe bồn cán chết sản phụ: Bé trai sơ sinh đã tỉnh, không phải thở máy (Ảnh giaothongvantai)

Sáng 29/10, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 đã hội chẩn tại tình trạng vết thương bị nhiễm trùng của bé. Hiện, bé đang được các bác sĩ điều trị kháng sinh loại mạnh và hy vọng sẽ khống chế được nhiễm trùng.

Hiện bé trai đang được điều trị cách ly, phải dùng thuốc an thần và giảm đau, các bác sĩ đang túc trục để theo dõi diễn biến sức khỏe của bé

Về tình hình sức khỏe của anh Nguyễn Văn Nam (bố cháu bé), anh Nguyễn Văn Mẫn- em ruột anh Nam cho biết, sức khỏe anh Nam đã ổn định, nhưng bệnh viện đang tiếp tục theo dõi. Thỉnh thoảng anh Nam vẫn có biểu hiện mệt và mê man, hiện anh phải thở bằng ống oxy. Từ lúc tỉnh lại tới nay, anh Nam luôn miệng hỏi về tình trạng sức khỏe cháu bé. Vì lo anh bị sốc, mọi người đều phải nói dối là em bé sức khỏe tốt, chứ không dám nói cháu phải tháo bỏ khớp gối. 

Theo anh Trương Văn Tâm (em rể của anh Nam), anh Nam đã đặt tên cho đứa con thứ hai là Nguyễn Gia Huy.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news