Tin mới

Xin chữ đầu năm – xin đức độ, xin điềm lành

Thứ ba, 04/02/2014, 12:25 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đi xin chữ đầu xuân, ngoài cầu may, người ta còn muốn xin cái đức độ, tài năng của ông đồ, lấy chữ để răn mình.

(Tinmoi.vn) Đi xin chữ đầu xuân, ngoài cầu may, người ta còn muốn xin cái đức độ, tài năng của ông đồ, lấy chữ để răn mình.

 “Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua.”

Những câu thơ ấy của nhà thơ Vũ Đình Liên, mỗi lần đọc lại nhắc cho ta nhớ tới một nét đẹp truyền thống của ông cha- phong tục xin chữ ngày Xuân.

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news