Tin mới

5 học sinh lớp 8 đi tắm sông bị đuối nước

Chủ nhật, 19/03/2017, 19:39 (GMT+7)

Sau khi làm trại chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhóm học sinh khối lớp 8 của trường rủ nhau ra sông Kôn gần khu vực cầu Kiên Mỹ tắm không may gặp nạn.

Sau khi làm trại chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhóm học sinh khối lớp 8 của trường rủ nhau ra sông Kôn gần khu vực cầu Kiên Mỹ tắm không may gặp nạn.

Thông tin vụ tai nạn được báo Tri Thức Trực Tuyến, VnExpress và Công An Nhân Dân. 

Nhiều phụ huynh lo lắng trước khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện Tây Sơn sau khi nghe tin con mình bị Đuối nước phải nhập viện. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Trao đổi trên báo Tri thức Trực Tuyến chiều 18/3, thầy giáo Nguyễn Duy, Hiệu trường THCS Võ Xán (huyện Tây Sơn), cho biết sau khi làm trại chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhóm học sinh khối lớp 8 của trường rủ nhau ra sông Kôn gần khu vực cầu Kiên Mỹ tắm không may gặp nạn.

"Một học sinh bị đuối nước, một số bạn khác thấy vậy nhảy xuống sông cứu nên bị đuối nước theo. Người dân địa phương đã cứu vớt các em đưa đến bệnh viện cấp cứu, riêng Dương Khang (học sinh lớp 8A7) được đưa đến Trạm Y tế Phú Phong sơ cứu nhưng không cứu vãn kịp đã tử vong", thầy giáo Duy chia sẻ với PV Tri Thức Trực Tuyến.

Một học sinh kể lại: "Trong lúc làm trại thì thầy giáo có việc bận nên đã nói các bạn ở lại, rồi thầy sẽ quay lại. Sau khi thầy đi, nhóm bạn khoảng 14 người (có nam và nữ), rủ ra bờ sông Kôn (thuộc huyện Tây Sơn) để tắm. Tại đây, 5 bạn nam nhảy xuống tắm và nghịch nước nên Khang bị trôi ra xa dẫn đến bị đuối nước tử vong". 

Cùng ngày, bác sĩ Dương Văn Hóa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong, cho hay 4 học sinh trường THCS Võ Xán (huyện Tây Sơn) bị đuối nước nhập viện cấp cứu sáng 18/3 trong tình trạng tím tái, sức khỏe yếu. Chiều cùng ngày, bốn em đã dần hồi phục sức khỏe, lần lượt xuất viện về nhà.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news