Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Con gái vĩnh biệt mẹ sắp qua đời vì Covid-19 qua FaceTime

Bảo Linh (Theo CNN)
Thứ ba, 31/03/2020, 15:07 (GMT+7)

Giống như nhiều gia đình có người thân nhiễm Covid-19, người phụ nữ này nghĩ mình sẽ không thể nói lời vĩnh biệt với mẹ mình.

Bạn quan tâm
  • Úc đưa người vô gia cư vào khách sạn 5 sao cách ly
  • Dịch bệnh ở Mỹ căng thẳng Trump vẫn viện trợ 100 triệu USD cho 3 nước châu Âu
  • Tin tức thế giới 24h ngày 31/3: Tàu cá Trung Quốc đâm thủng chiến hạm Nhật

Michelle Bennett (trái) đã kịp nói lời cuối với mẹ qua FaceTime nhờ sự giúp đỡ của một y tá tốt bụng. Ảnh: CNN

Mẹ của Michelle Bennett, bà Carolann Christine Gann, 75 tuổi bị nhiễm Covid-19 và sắp qua đời. "Không thể ở đó và nắm tay mẹ, xoa đầu bà, nói với bà những điều tôi muốn nói. Đó là cảm giác bất lực. Tôi chỉ có thể nhớ đến những ngày khiến tôi cảm thấy thất vọng, bất lực và không thể nói chuyện với bà bởi bà không  có ý thức trong khoảng thời gian đó", Bennett chia sẻ với CNN.

Nhưng một y tá tại bệnh viện Swedish Issaquah ở Washinton đã giúp bà Bennett nói lời từ biệt với mẹ. Cô y tá dùng điện thoại cá nhân gọi cho bà và nói hơi thở của mẹ bà đã thay đổi, có lẽ không còn sống được lâu nữa. "Tôi sẽ đưa điện thoại đến trước mặt bà ấy để bà có thể nói yêu mẹ và nói lời vĩnh biệt. Bà ấy sẽ không cô đơn, chúng ta sẽ ở bên bà ấy cho đến phút giây cuối cùng", cô y tá nói với Bennett.

10 phút sau, bà Bennett được nói chuyện với người mẹ của mình qua FaceTime. "Con yêu mẹ rất nhiều", Bennett nói với mẹ. Cả hai mẹ con nói về những thử thách mà họ đã trải qua trong mối quan hệ của mình và bà Bennet đã bày tỏ được tình yêu, sự tha thứ của mình dành cho mẹ. "Con tha thứ cho mẹ, con yêu mẹ. Con biết mình đã không có cơ hội để nói điều đó"

Bà Bennett thừa nhận thật khó khăn khi bày tỏ tình cảm của mình mà không thực sự ở bên mẹ. Nhưng, bà hy vọng mẹ mình nghe được những lời cuối cùng ấy. Sau khoảng một giờ thì mẹ bà ra đi. Cô y tá đã bật khóc khi lấy lại điện thoại. "Tôi biết điều này khó khăn thế nào đối với họ. Tôi không thể tưởng tượng được việc ở tuyến đầu và phải về nhà hàng ngày, có nguy cơ nhiễm bệnh nhưng vào khoảng khắc ấy họ vẫn có lòng trắc ẩn, sự đồn cảm như thể đó là mẹ của họ. Đó là một trong những điều diệu kỳ nhất mà tôi từng trải qua".

Bảo Linh (Theo CNN) (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • WHO: Đại dịch Covid-19 'chưa kết thúc' ở châu Á
  • Cận cảnh giới siêu giàu Châu Á mua đảo 'tránh bão' Covid-19
  • Số người chết vì Covid-19 thực sự tại Anh sắp được tiết lộ
Từ khóa:
Covid-19
FaceTime

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn