Tin mới

Bị nghi trộm chó, nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử

Thứ hai, 09/06/2014, 15:39 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 16h30 ngày 8/6 anh Đặng Đức H đã dùng dây treo cổ tự tử, trong quá trình điều tra cơ quan chức năng đã phát hiện anh H để lại thư tuyệt mệnh, cùng với nội dung tin nhắn có hàm ý "tôi không ăn trộm chó, đừng đổ lỗi cho tôi".

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 16h30 ngày 8/6 anh Đặng Đức H đã dùng dây treo cổ tự tử, trong quá trình điều tra cơ quan chức năng đã phát hiện anh H để lại thư tuyệt mệnh, cùng với nội dung tin nhắn có hàm ý "tôi không ăn trộm chó, đừng đổ lỗi cho tôi".

Bị nghi trộm chó, nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử

Ngày 9/6, gia đình ông Đặng Đức Cảnh, ở phường Thủy Biều, thành phố Huế đang làm lễ tang cho con trai  Đặng Đức H., 29 tuổi treo cổ tự vẫn tại phòng tắm.

Theo tin tức ban đầu, khoảng 16h30 ngày 8/6 ông Đặng Đức Cảnh (phường Thủy Biều, thành phố Huế) đã phát hiện con trai là Đặng Đức H (29 tuổi) treo cổ trong phòng tắm của gia đình.

Trước khi tự tử H đã để lại một bức thư tuyệt mệnh, “sau khi con mất, ba mẹ hãy rải thật nhiều hoa trắng đầy nắm mộ cho con. Ba cố gắng tập xe máy mà đi... sau khi con mất, ba mẹ hãy giúp con trả những khoản nợ mà con mắc của người ta...”

Ngoài ra qua kiểm tra điện thoại của H, cơ quan chức năng đã xác định có những tin nhắn nghi vấn :“Anh Hải à, em không phải là người ăn trộm chó, đừng đổ tội oan cho em”.

Hiện tại bức thư tuyệt mệnh và điện thoại của H đã được công an thu giữ để phục vụ điều tra. Theo những người dân ở gần nhà H cho biết, H là người ngoan hiền, chưa bao giờ ăn trộm, có thể do ai đó nghi ngờ H ăn trôm chó, nên H mới treo cổ tự tử.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyên Thảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news