Tin mới

Cận cảnh người dân gọi tên, vỗ tay chào đón ông Nguyễn Bá Thanh về nước

Thứ bảy, 10/01/2015, 07:48 (GMT+7)

Tối qua, tại khu vực sân bay Đà Nẵng, bệnh viện Đà Nẵng, rất đông người dân đã đội sương hàng giờ, xếp hàng dài đón ông Nguyễn Bá Thanh về nước. Họ đồng thanh hô to tên ông "Nguyễn Bá Thanh", "ông Thanh đã về" và vỗ tay chào đón khi thấy đoàn xe chở ông xuất hiện.>>Những phương tiện hiện đại phục vụ đưa ông Nguyễn Bá Thanh về nước>>Tối nay (9/1) ông Nguyễn Bá Thanh về đến Đà Nẵng

Tối qua, tại khu vực sân bay Đà Nẵng, bệnh viện Đà Nẵng, rất đông người dân đã đội sương hàng giờ, xếp hàng dài đón ông Nguyễn Bá Thanh về nước. Họ đồng thanh hô to tên ông "Nguyễn Bá Thanh", "ông Thanh đã về" và vỗ tay chào đón khi thấy đoàn xe chở ông xuất hiện. 


Video tham khảo :Người dân Đà Nẵng chào đón ông Nguyễn Bá Thanh trở về nước

 

Theo ghi nhận của báo chí, 20h45 tối 9/1, ngoài cổng số 2 của sân bay quốc tế Đà Nẵng có hàng trăm người dân đứng đợi để mong được nhìn thấy ông Nguyễn Bá Thanh Thanh. Do người dân tập trung quá đông nên nhà chức trách quyết định cho xe cứu thương vòng qua cổng số 3, đi vào khu vực Sư đoàn 327 để về bệnh viện.

Cận cảnh người dân gọi tên, vỗ tay chào đón ông Nguyễn Bá Thanh về nước

Người dân đứng đông ở cổng số 2 sân bay Đà Nẵng đón ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Dân Trí

Cận cảnh người dân gọi tên, vỗ tay chào đón ông Nguyễn Bá Thanh về nước

Ảnh: Tuổi trẻ

Báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, 21h05 (tối 9/1), đoàn xe chở ông Nguyễn Bá Thanh về đến bệnh viện và chạy thẳng vào khoa Ung bướu. Người dân xung quanh đồng thanh gọi to "Bá Thanh! Bá Thanh!" và vỗ tay chào đón. 

Cận cảnh người dân gọi tên, vỗ tay chào đón ông Nguyễn Bá Thanh về nước

Cận cảnh người dân gọi tên, vỗ tay chào đón ông Nguyễn Bá Thanh về nước

Người dân xếp hàng dài, vãy tay chào đón, gọi to tên ông tại cửa bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Tuổi trẻ

Phóng viên báo Người lao động cũng ghi nhận, khi xe cứu thương đặc chủng đã đưa ông Nguyễn Bá Thanh về đến BV Đà Nẵng theo cổng đường Hải Phòng. Lập tức có nhiều tiếng reo: “Ông Thanh đã về, ông Thanh đã về!”.  Đến 21h35, khi ông Nguyễn Bá Thanh đã được đưa lên phòng bệnh, rất đông người dân vẫn đứng dưới cửa Khoa Ung bướu BV Đà Nẵng trông ngóng, mong biết được thông tin về sức khỏe của ông.

Cận cảnh người dân gọi tên, vỗ tay chào đón ông Nguyễn Bá Thanh về nước

Ảnh: Người lao động

Mặc dù người dân không được nhìn thấy ông Nguyễn Bá Thanh khi ở sân bay  hay công bệnh viện nhưng ai cũng cầu mong mọi sự tốt lành đến với ông.

“Ước gì chúng tôi được tận mắt chứng kiến đoàn xe đón ông đi qua thì hay biết mấy. Cầu mong ông nhanh bình phục để tiếp tục phục vụ nhân dân” - ông Nguyễn Thành Quang (ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chia sẻ với pv báo Người lao động. 

Trước đó như tin tức đã đưa, 20h45 tối 9/1, chuyên cơ y tế mang số hiệu N183 PA chở ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng. 21h cùng ngày, xe y tế chở ông Nguyễn Bá Thanh đã rời sân bay Đà Nẵng theo cổng của Sư đoàn 372 về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Trên báo Người lao động dẫn lời ông ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết, sau khi đưa ông Thanh về đến BV Đà Nẵng, ê-kíp bác sĩ ở Mỹ đã bàn giao cho y - bác sĩ ở Việt Nam. Hiện nay, việc điều trị cho ông Thanh sẽ theo phác đồ của BV Đà Nẵng và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trung ương. Dự kiến, lúc 8 giờ ngày 10/1, các bác sĩ bắt đầu hội chẩn cho ông Nguyễn Bá Thanh. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news