Tin mới

Cận cảnh nhà trẻ chùa Bồ Đề sau tin 2 bảo mẫu bị bắt

Thứ hai, 04/08/2014, 15:45 (GMT+7)

Ngay sau khi 2 người phụ nữ bị bắt liên quan đến hành vi buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, những người trông trẻ tại đây tỏ vẻ cảnh giác cao độ, đóng kín cửa, nhốt các em trong phòng và không cho bất kỳ ai tiếp xúc với phóng viên...

Ngay sau khi 2 người phụ nữ bị bắt liên quan đến hành vi buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, những người trông trẻ tại đây tỏ vẻ cảnh giác cao độ, đóng kín cửa, nhốt các em trong phòng và không cho bất kỳ ai tiếp xúc với phóng viên...

Ngày 03/08, tin tức công an TP Hà Nội đã tiến hành lệnh bắt Nguyễn Thị Thanh Trang, phục vụ và trông giữ trẻ ở chùa Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) và một người phụ nữ tên Nguyệt vì có hành vi mua bán trẻ em đã gây rúng động Phật tử trong nước, những người có tấm lòng thiện nguyện tới chùa Bồ Đề...

Khi PV báo điện tử Gia đình Việt Nam có mặt tại chùa Bồ Đề sau tin 2 người phụ nữ bị bắt liên quan đến hành vi buôn bán trẻ em, những người trông trẻ tại đây tỏ vẻ đề phòng và cảnh giác.

Khi nhìn thấy ống kính phóng viên, tất cả những người được gọi là "mẹ nuôi" tại ngôi chùa này ngay lập tức đồng loạt kéo những đứa trẻ đang chơi ngoài sân vào trong nhà và đóng kín cửa lại.

Hàng chục căn phòng ẩm thấp, tồi tàn - nơi các cháu ở ngay lập tức đóng kín cửa khi gặp phóng viên. Thậm chí, nhiều "mẹ nuôi" còn cầm roi để quát nạt, bắt các cháu vào phòng đóng cửa lại.

Một số ni sư ngay lập tức xuống ngăn phóng viên không được tiếp xúc với khu ăn ở của các cháu và xuống từng phòng xem xét tình hình và thì thầm "dặn dò" các "mẹ nuôi" ở đây.

Dưới đây là những hình ảnh hiếm hoi PV chúng tôi ghi lại được tại chùa Bồ Đề ngay sau khi 2 người phụ nữ liên quan đến vụ việc buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề bị bắt:


Em bé với đôi mắt ám ảnh bên bức tường nham nhở.


Người phụ nữ tóc ngắn liên tuc ngăn cản chúng tôi chụp ảnh các cháu và nơi ăn ở.


Một người phụ nữ nhanh chóng gọi to thậm chí quát mắng tất cả các cháu đang chơi ở ngoài sân vào phòng ngay khi PV chúng tôi có mặt.


Căn phòng tối tăm nơi các cháu được nuôi nấng hôm nay sạch sẽ hơn ngày thường đôi chút.


Vị ni sư này sau khi thấy báo chí có mặt tại đây đã có mặt ngay để xem xét tình hình và "dặn dò" các mẹ nuôi...

 


Một em bé với khuôn mặt sứt sẹo vì cào cấu.


Một em bé đang chơi được một mẹ nuôi kéo tay vào phòng để tránh phóng viên.


Người đàn ông trông xe này cũng ngay lập tức ngăn phóng viên tiếp xúc với các cháu.


Nhà chùa xây dựng khang trang, tươm tất khác hẳn với nơi ở tồi tàn, ẩm thấp của các cháu.


Người phụ nữ này đi dọc hành lang để bắt các cháu ở trong phòng, không tiếp xúc với báo chí.


Sau khi đưa tất cả các cháu vào phòng, người phụ nữ mặc áo nâu sòng này ngồi vào bàn và ánh mắt liên tục theo dõi phóng viên.


Căn phòng của các cháu...


Nơi sinh hoạt chật chội và ẩm thấp của các cháu hôm nay đã sạch sẽ hơn so với những lần trước phóng viên chúng tôi tiếp xúc


Một em bé đang bị bệnh nặng nằm chỏng chơ trên nền nhà trong căn phòng.


Người phụ nữ này đang cầm roi để dọa nạt bắt các cháu vào phòng.


Tuy nhiên khi nhìn thấy ống kính phóng viên, ngay lập tức người phụ nữ này bỏ đi.


Khu nhà dành cho các cháu vắng tanh sau khi phóng viên xuất hiện, dù chỉ 10 phút trước vẫn còn đông đúc.

Theo Giadinhonline

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Nghi vấn đánh tráo trẻ em tại chùa Bồ Đề: Nhóm thiện nguyện lên tiếng

Chùa Bồ Đề khẳng định “không có cháu nào có tên Huy Anh", trong khi đó CA quận Long Biên lại cho biết cháu Huy Anh được nuôi tại chùa. Nhưng khi xem ảnh thì nhóm thiện nguyện đang tìm kiếm cháu Huy Anh khẳng định cháu bé đang sống tại chùa không phải Huy Anh.