Tin mới

Cuộc sống trong khu cách ly của 'phượt thủ' đi qua 62 quốc gia và 6 châu lục bằng xe máy

Thứ năm, 23/07/2020, 09:39 (GMT+7)

"Phượt thủ" nổi tiếng Trần Đặng Đăng Khoa đã chu du khắp thế giới trên xe máy và buộc phải kết thúc hành trình do dịch bệnh. Hiện tại phượt thủ này đang cách ly tập trung tại Hưng Yên và có những chia sẻ thú vị về cuộc sống tại đây.

Hành trình của phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa đã phải dừng lại sau 1111 ngày rong ruổi khắp thế giới vì dịch bệnh Covid-19. Ngày 1/6/2017, Đăng Khoa khởi hành từ Sài Gòn với ý định đi xe máy vòng quanh thế giới. Anh dự định kết thúc hành trình tròn 3 năm ngày 1/6/2020, nếu chẳng may gặp trục trặc, thì ngày về Việt Nam ấn định vào 2/9/2020. Tuy nhiên, chuyến đi của Khoa giờ không hẹn ngày kết thúc, vì dịch bệnh.

>>> Xem thêm: Phượt thủ chinh chiến 62 quốc gia bằng xe máy 'cà tàng' trong 3 năm sắp hồi hương

Hình ảnh Đăng Khoa chụp tại thị trấn Morogoro, Tanzania, đánh dấu ngày thứ 1.000 rong ruổi khắp thế giới trên chiếc xe máy. Ảnh: Internet

Dù vậy, Đăng Khoa vẫn tạo nên một hành trình đáng tự hào với người "bạn đồng hành" là chiếc xe máy. Cho đến trước khi dừng lại, phượt thủ này đã đi qua 62 quốc gia và 6 châu lục. Khi trở về được Việt Nam, Đăng Khoa rất vui mừng bởi trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành thì việc trở về nhà an toàn là điều hạnh phúc nhất.

Dù vậy, Đăng Khoa vẫn phải tuân thủ quy định cách ly tập trung giống như tất cả những người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Mới đây, anh chàng đã chia sẻ những hình ảnh trong khu cách ly tại Hưng Yên.

Bữa cơm đầu tiên của Đăng Khoa trong khu cách ly. Dù nhìn qua có phần đơn giản nhưng bữa ăn này vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Ảnh: FBNV

Những dụng cụ sát khuẩn, khử trùng được các nhân viên y tế cung cấp trong thời gian ở tại khu cách ly với nước súc miệng, xịt khử trùng và rất nhiều khẩu trang. Ảnh: FBNV

Dù trong khu cách ly nhưng Đăng Khoa vẫn 'làm việc chăm chỉ', theo lời anh chàng này chia sẻ. Ảnh: FBNV

>>> Xem thêm: Nhóm phượt thủ đuổi theo xe khách trên QL 20 để ném đá gây bức xúc

Đăng Khoa trở về và cách ly tại Hưng Yên trong những ngày miền Bắc đón nhận những trận nắng nóng với nhiệt độ lên tới 39, 40 độ C. Anh chàng nghĩ ra cách buộc tóc độc đáo để vừa tránh nóng lại không sợ vướng víu. Ảnh: FBNV

Một giải pháp khác để ngủ được trong những đêm trời oi bức. Ảnh: FBNV

Các thành viên trong đoàn làm xét nghiệm lần 2 và toàn bộ đều âm tính. Ảnh: FBNV

Phượt thủ vui mừng thông báo đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định và được trở về địa phương. Ảnh: FBNV

>>> Xem thêm: Cục CSGT phạt phượt thủ 'nổ' chạy xe máy từ TP.HCM tới Hà Nội hết hơn 19 giờ

Trước khi rời đi, Đăng Khoa cũng đã dọn dẹp lại phòng sạch sẽ. Ảnh: FBNV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news