Tin mới

Đám tang lặng lẽ, không người thân của bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga

Thứ ba, 30/06/2020, 21:28 (GMT+7)

Chính quyền UBND xã Thanh Mỹ, (huyện Sơn Tây, Hà Nội) đã tổ chức tang lễ tiễn đưa bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi dưới hố ga về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang khu vực.

Sau 3 tuần chiến đấu giành giật mạng sống, bé sơ bị bỏ rơi dưới hố gas đã tử vong, không có người thân bên cạnh. Ảnh: Internet

>>> Xem thêm: Hành trình ngắn ngủi của bé trai bị bỏ rơi ở hố ga: Con đã gắng gượng nhưng không thể!

Sự ra đi của bé Nguyễn Văn An khiến dư luận đau xót. Ai cũng tiếc thương trước nghị lực sống mãnh liệt của cháu bé cũng như sự trợ giúp tận tình của đội ngũ y bác sĩ. Ảnh: Internet

Do bé sơ sinh không có người thân bên cạnh nên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đang làm các thủ tục bàn giao thi thể bé cho UBND xã Thanh Mỹ (TX.Sơn Tây, Hà Nội). Chiều ngày 30/6, UBND xã đã tổ chức tang lễ tiễn đưa bé về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang khu vực. Ảnh: Tiin.vn

Mọi thủ tục, nghi lễ an táng cháu đều được cơ quan chức năng và người dân chuẩn bị. Ảnh: Tiin.vn

Dù dưới trời nắng gắt nhưng vẫn có rất đông người dân đến đưa tiễn bé An. Ảnh: Kenh14

>>> Xem thêm: Khởi tố người mẹ bỏ rơi con sơ sinh dưới hố ga ở Hà Nội

Họ chỉ là những người lạ nhưng vẫn đau xót trước hoàn cảnh của cháu bé. Ảnh: Kenh14

Những giọt nước mắt lăn dài... Ảnh: Tiin.vn

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - áo đen- là người phụ trách công tác lao động, thương binh, xã hội xã Thanh Mỹ, người theo bé An từ lúc em được phát hiện cho đến lúc nhập viện. Ảnh: Tiin.vn

Chị Thảo ứa nước mắt tiếc thương cháu bé. Ai cũng có niềm tin rằng em sẽ qua khỏi, nhưng phép màu đã không xảy ra. Ảnh: Tiin.vn

>>> Xem thêm: Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga: Dân mạng nghẹn ngào, làm thơ tiễn đưa 'chàng trai kiên cường'

Vĩnh biệt nhé, thiên thần nhỏ! Đớn đau không còn dằn vặt thân thể con, bất hạnh sẽ không thể đeo đuổi con nữa. Ảnh: Tiin.vn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news