Tin mới

Đi bắt cua, 2 mẹ con chết thảm trong đêm

Thứ bảy, 22/11/2014, 19:17 (GMT+7)

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đêm ngày 20/11,  2 mẹ con chị Khuyên cùng nhau đi bắt cua ở hồ nước gần nhà. Tuy nhiên 2 mẹ con chị đã bị chết đuối thương tâm, khi thi thể được tìm thấy cua bám đầy người.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đêm ngày 20/11,  2 mẹ con chị Khuyên cùng nhau đi bắt cua ở hồ nước gần nhà. Tuy nhiên 2 mẹ con chị đã bị chết đuối thương tâm, khi thi thể được tìm thấy cua bám đầy người.

 

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 20/11, tại hồ nước khu vực thôn 7, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Khuyên (41 tuổi), cùng con gái là cháu Trịnh Thị Kim Oanh (15 tuổi), ngụ tại xã Ea B’hok, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk.

Theo lời kể của anh Trịnh Văn Dung (chồng chị Khuyên), tối ngày 20/11, chị Khuyên lấy xe máy chở con gái đi bắt cua ở hồ nước khu vực thôn 7 (cách nhà 1km, hồ nước sâu khoảng 5m nước).

Đi bắt cua, 2 mẹ con chết thảm trong đêm

Đến khoảng 21h cùng ngày, không thấy 2 mẹ con về nên anh Dung đã đi tìm thì phát hiện xe máy của vợ để ở ven đường nhưng không thấy vợ và con đâu, trên bờ là chiếc xô nhựa chứa đầy cua.

Linh tinh có chuyện chẳng lành, anh Dũng đã gọi điện cho người nhà đến hồ tìm kiếm thi thể vợ con. 

Dến 0h sáng ngày 21/11, thi thể chị Khuyên và con gái mới được tìm thấy và trục vớt lên bờ. Được biết, khi 2 nạn nhân được vớt lên, thi thể đều không còn nguyên vẹn do bị rất nhiều cua bu đầy, cắn xé.

Gia đình chị K. có hoàn cảnh rất khó khăn với 6 người con. Hằng đêm, để kiếm thêm thu nhập mẹ con chị thường tranh thủ đi bắt cua về bán lại cho các đại lý thu mua trong xã với giá khoảng 10 – 20 ngàn đồng/kg. Tối 20/11, nghe tin ở hồ nước thôn 7 có nhiều cua, chị cùng cháu Oanh đi bắt thì xảy ra sự việc thương tâm.

H.Nguyen

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news