Tin mới

Đi nhặt phế liệu, một học sinh chết thảm

Thứ hai, 10/11/2014, 15:30 (GMT+7)

Trong lúc đi dọc đập thủy điện Sông Tranh 2 để nhặt phế liệu, một học sinh đã ngã và rơi từ độ cao khoảng 90m xuống chân đập và tử vong.

Trong lúc đi dọc đập thủy điện Sông Tranh 2 để nhặt phế liệu, một học sinh đã ngã và rơi từ độ cao khoảng 90m xuống chân đập và tử vong.

Chiều ngày 8/11, người dân xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) phát hiện thi thể em H.V.T. (SN 1999, học sinh lớp 8 trường THCS Lý Tự Trọng, xã Trà Tân) tại chân đập thủy điện Sông Tranh 2 với nhiều vết thương trên người.

Nhận được tin báo, sáng ngày 9/11, Phòng PC45 Công an Quảng Nam đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sáng 11/9, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc. (Ảnh: Báo Quảng Nam).

Theo tin tức từ báo Công an nhân dân, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 16h ngày 8/11, H.V.T. mang theo 1 bao tải và đi một mình dọc taly thân đập thủy điện Sông Tranh 2 để nhặt phế liệu.

Do bất cẩn, T. té ngã và rơi từ độ cao khoảng 90m xuống chân đập. Những vết thương trên người T. là do bị va đập nhiều lần vào các bậc taly. Cú ngã đã khiến T. bị chấn thương nặng và tử vong.

Được biết, T. là con trai đầu trong 3 người con của anh H.T.A (SN 1971) và chị Đ.T.L (SN 1973). Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên T. thường đi nhặt phế liệu giúp bố mẹ. T. được các thầy cô, bạn bè, hàng xóm đánh giá là hiền lành, chăm chỉ.

Báo Quảng Nam cho biết, Công an huyện Bắc Trà My thống kê, từ khi thi công công trình thủy điện Sông Tranh 2 cho đến nay đã có 68 người chết do bất cẩn rơi xuống đập, em T. là nạn nhân thứ 69.

Theo Linh San/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news