Tin mới

Dịch Ebola: Những ngày cuối kinh hoàng của một bệnh nhân Ebola

Thứ tư, 13/08/2014, 08:57 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Dịch Ebola đã khiến hơn 1 nghìn người chết trên khắp thế giới, số phận của một bệnh nhân Ebola được nhiếp ảnh  gia  Genna Buck ghi lại trong những ngày cuối lại khiến nhiều người kinh hoàng về sự hủy hoại của căn bệnh đáng sợ này.

(Tinmoi.vn) Dịch Ebola đã khiến hơn 1 nghìn người chết trên khắp thế giới, số phận của một bệnh nhân Ebola được nhiếp ảnh  gia  Genna Buck ghi lại trong những ngày cuối lại khiến nhiều người kinh hoàng về sự hủy hoại của căn bệnh đáng sợ này.

Finda Marie Kamano, một phụ nữ 33 tuổi tại Guinea là nạn nhân của căn bệnh quái ác Ebola, cô chỉ sống đúng 2 ngày sau khi được phát hiện bệnh. Phóng sự ảnh của nhiếp ảnh gia Genna Buck xoáy đã ghi lại những ngày cuối cùng của cuộc đời cô, những bức ảnh gây cảm giác ám ảnh cho người xem về sự đáng sợ của virus chết người Ebola.

Finda Marie đang nặng nhọc bước đi trong ngôi làng của cô. Phía sau là những người cùng làng hiếu kỳ.


Cô trải qua những cơn đau và liên tục nôn mửa


Một vài người họ hàng đã gọi cho các bác sỹ quốc tế tới giúp đỡ


Finda Marie được đưa đến trung tâm điều trị trong tình trạng đã hoàn toàn kiệt quệ


Trong khi đó, những người thân của cô nhanh chóng chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài


Finda Marie tại trung tâm điều trị của tổ chức Bác sỹ Không biên giới


Ngay sau khi Finda Marie được chẩn đoán nhiễm Ebola, các bác sỹ đã tới làng cô để kiểm dịch


Đồ đạc của Finda Marie nhanh chóng được đem vứt bỏ


Đồ đạc của Finda Marie đang được đem đốt


Finda Marie chết chỉ sau khi được phát hiện bệnh đúng 2 ngày


Các tình nguyện viên của Chữ thập đỏ chôn cất Finda Marie

Người thân bên mộ của Finda Marie

Dã Quỳ 

Video có thể bạn quan tâm: Các biện pháp phòng ngừa dịch Ebola

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news