Tin mới

Gia đình bị truy sát ở Sài Gòn viết đơn cầu cứu Bí thư Đinh La Thăng

Thứ ba, 26/04/2016, 21:49 (GMT+7)

Trong khi cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng nghi truy sát gia đình bà Nguyễn Ánh Thảo (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM), thì mới đây những người thân trong gia đình bà tiếp tục bị dọa giết.

Trong khi cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng nghi truy sát gia đình bà Nguyễn Ánh Thảo (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM), thì mới đây những người thân trong gia đình bà tiếp tục bị dọa giết.

Sau khi cầu cứu Bộ trưởng Bộ Công an, gia đình bà Nguyễn Ánh Thảo (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) tiếp tục viết đơn cầu cứu Bí thư Đinh La Thăng, Giám đốc Công an TP HCM và Chủ tịch UBND TP HCM.

Thông tin trên được báo Tri Thức Trực Tuyến, Vietnamnet, Người Lao Động đăng tải.

Cụ thể, theo lời bà Thảo, vào năm 2012, chồng bà là ông Lý Long có vay của ông Phạm Thanh Khiêm (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) số tiền 300 triệu đồng, với lãi suất 15% tháng (sau đó không Khiêm đã đồng ý giảm xuống 12%/tháng). Sau một thời gian, số nợ gốc sinh lãi, ông Khiêm đã buộc ông Long viết giấy xác nhận khoản nợ hơn 1 tỷ đồng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có khả năng chi trả, ông Long đã xin ông Khiêm chỉ trả số tiền gốc và ông Khiêm đã đồng ý.

Gia đình bị dọa giết ở Sài Gòn viết đơn cầu cứu Bí thư Đinh La Thăng. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Tuy nhiên, theo ông Long, ông đã gửi trả ông Khiêm 200 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Nhưng ông Khiêm thông báo không nhận được tiền, và yêu cầu ông Long gửi trả cả tiền lãi lẫn gốc. Ông Long đã yêu cầu ông Khiêm ra ngân hàng để kiểm tra cùng, nhưng ông Khiêm lánh mặt.

Từ đó đến nay, những người thân trong gia đình bà Thảo liên tục bị hành hung và dọa giết. Vào cuối năm 2015, cháu Lý Hưng (17 tuổi, con trai bà Thảo) đã viết tâm thư lên trang Facebook cá nhân cầu cứu Bộ trưởng Bộ Công an.
 
Công an quận Gò Vấp ngay lập tức vào cuộc điều tra và bảo vệ gia đình bà Thảo. Đến tháng 1/2016, Công an TP HCM đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Phạm Thanh Khiêm để điều tra làm rõ vụ việc.

Trong khi cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng nghi truy sát gia đình bà Nguyễn Ánh Thảo (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM), thì mới đây những người thân trong gia đình bà tiếp tục bị dọa giết.

Cụ thể vào khoảng 23h20 ngày 26/3/2016, một đối tượng tên Quân đến nhà đe dọa, ép bà Thảo trả tiền cho ông Khiêm, nếu không trả sẽ "xử đẹp".

Vào khoảng 23h ngày 7/4, một nam thanh niên đến đập cửa gia đình bà Thảo dọa giết. Lo sợ bị hành hung, bà Thảo đã gọi điện cho bà M. (vợ ông Khiêm) nói sẽ thanh toán 100 triệu đồng. Tuy nhiên bà M. yêu cầu trả 150 triệu đồng.

Đến khoảng 14h ngày 15/4, bà M. cùng một người tên Quân tới nhà bà Thảo lấy tiền. Tuy nhiên do không có giấy ủy quyền của ông Khiêm nên bà Thảo không trả tiền. Vụ việc diễn biến phức tạp, nên hàng xóm của gia đình bà Thảo đã gọi điện báo công an. Công an đến hiện trường mời bà M. về Quân về trụ sở làm việc rồi được cho về.

Đến 18h cùng ngày, Quân tiếp tục gọi điện đe dọa gia đình bà Thảo.

Công an nói chờ họ giải quyết, đừng sốt ruột. Nhưng gia đình tôi liên tục bị đe dọa, khủng bố với mức độ tăng cao, không thể chờ hơn nữa. Người lớn không dám đi làm; các con tôi không dám đi học, vì nhiều lần bị hành hung, bị đâm bằng dao nhọn", bà Thảo chia sẻ trên báo Vietnamnet.

Chia sẻ về lý do viết đơn cầu cứu Bí thư Thăng bà Thảo nói: “Tôi phải viết đơn kêu cứu Bí thư Đinh La Thăng và giám đốc Công an TP HCM Lê Đông Phong vì sự việc xảy ra đã mấy năm, nếu kéo dài chắc sẽ có chuyện”, báo Người Lao Động dẫn lời bà Thảo.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news