Tin mới

Giây phút thoát khỏi “tử thần” của cậu bé 11 tuổi bị nước lũ cuốn trôi

Thứ sáu, 07/10/2022, 14:40 (GMT+7)

Khi bị nước lũ cuốn, Mùa Chí Mùa tưởng mình sẽ chết nhưng may mắn ôm được cành cây nên thoát khỏi “tử thần”.

Mặc dù chỉ mới 11 tuổi nhưng Mùa Chí Mùa học lớp 5, Trường tiểu học xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đã không còn giữ được nét tinh nghịch như bạn bè cùng trang lứa. Mỗi khi thấy người lạ đến, em chỉ ngồi im, thậm chí nén cơn thở dài và cả nước mắt, khi nhắc đến trận lũ quét, lũ ống vừa mới trải qua.

Sau 5 ngày, trên mặt của Mùa vẫn đầy vết thương sau khi bị lũ cuốn.
Sau 5 ngày, trên mặt của Mùa vẫn đầy vết thương sau khi bị lũ cuốn.

Sáng 2/10, trời mưa to, nước dưới suối chảy mạnh nên Mùa thức dậy và được người lớn giao cho nhiệm vụ trông em bé gái mới 4 tháng tuổi của chị dâu. Mùa không hề biết, cơn lũ quét đang đến tàn phá chính ngôi nhà em đang ở.

“Lúc đó, em đang bế em bé trong nhà, nghe tiếng nước với đá đập vào cửa. Lũ về nên em vội bế bé bỏ chạy nhưng không kịp. Lũ cuốn em và bé xuống dốc. Lúc này, có một thanh sắt trong dòng nước chắn ngang bụng khiến em đau quá. Em tưởng mình chết rồi, bất giác thả tay em bé ra…”, Mùa kể.

Mùa tiếp tục bị dòng nước hung hãn cuốn đi, cả người bất lực không thể làm gì được. May sao, tay Mùa vớ được một cành cây nên lập tức nắm chặt vào. Sau đó, em dần dần dùng lực trèo lên. Mùa được người dân cứu cách khoảng 80m khi đang cố bám vào hàng rào. Lúc này, Mùa gần như kiệt sức, nói không nên lời.

Trên người cậu bé 11 tuổi đầy vết bầm tím, khuôn mặt xây xát do bị va đập vào các vật thể khi lũ cuốn. Cho đến thời điểm này đã hơn 5 ngày nhưng em vẫn còn đau nhức, nửa đêm ngủ không ngon giấc do các vết thương.

Khi có người lạ đến, Mùa chỉ ngồi im, không còn giữ được nét tinh nghịch của những cậu bé 11 tuổi.
Khi có người lạ đến, Mùa chỉ ngồi im, không còn giữ được nét tinh nghịch của những cậu bé 11 tuổi.

Mấy hôm nay, lực lượng Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng đã đến giúp gia đình dọn dẹp bùn đất sau trận lũ quét. Nhiều đoàn thiện nguyện cũng đã đi vào tận nơi để động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình và em Mùa sớm vượt qua nỗi đau.

Điều đau đớn nhất không phải các vết thương ngoài da này mà em luôn tự trách mình khi không giữ được cháu gái 4 tháng tuổi. Em vẫn ám ảnh thời khắc người dân tìm thấy thi thể của bé trong lớp bùn đất và giờ đây cứ ai nhắc đến cháu bé thì em đều khóc.

Sách vở, quần áo của cháu Mùa cũng đã bị cuốn trôi. Bản Sơn Hà đang bị nước lũ chia cắt, em Mùa và học sinh nơi đây chưa thể đến trường. Vì vậy, ngày ngày Mùa quẩn quanh bên người chị dâu như lời xin lỗi xót xa.

Chủ tịch huyện Kỳ Sơn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình sau sự mất mát quá lớn bởi lũ quét.
Chủ tịch huyện Kỳ Sơn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình sau sự mất mát quá lớn bởi lũ quét.

Theo ông Vi Văn Mằn, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, phát hiện 2 đứa nhỏ bị lũ cuốn, những hộ dân sống cạnh đó chạy theo dòng chảy, nỗ lực cứu các em nhưng bất thành.

“Cả bản làng trên cao, không ai dám nghĩ nước ở đâu về nhiều đến vậy. Dòng nước từ một khe nhỏ, bỗng chốc trở thành dòng thác dữ cuồn cuộn cuốn theo nhiều tảng đá lớn. Toàn xã có 11 bản bị ảnh hưởng trong trận lũ quét sáng 2/10, trong đó có 4 bản gồm: Sơn Hà, Hòa Sơn, Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2 bị thiệt hại nặng nề”, ông Mằn nói.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news