Tin mới

Giới thiệu sách mới: Thư gửi mùa thu

Thứ ba, 01/12/2015, 09:34 (GMT+7)

Chúng ta ai rồi cũng đi qua những tháng ngày như thế. Những ngày mà dù thuộc về nhau hay không thì vẫn cất giữ một điều gì đó trong lòng. Những ngày dốc lòng sống vì một người xứng đáng rồi lặng lẽ quay lưng, lặng lẽ buông tay, lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ khóc.

Chúng ta ai rồi cũng đi qua những tháng ngày như thế. Những ngày mà dù thuộc về nhau hay không thì vẫn cất giữ một điều gì đó trong lòng. Những ngày dốc lòng sống vì một người xứng đáng rồi lặng lẽ quay lưng, lặng lẽ buông tay, lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ khóc. 

[mecloud] U4CztLefwz[/mecloud]

"Thư gửi mùa thu" là một bức vẽ bằng màu nỗi nhớ, không hình hài cụ thể nhưng vẫn khiến người ta chợt thấy một điều gì đó thân thuộc nhất. Ở đó có nỗi nhớ của một người thứ ba khóc cạn nước mắt cho một cuộc tình có bắt đầu nhưng muôn đời không tìm ra kết thúc.

 

 

Có nỗi nhớ của hai người yêu nhau ở hai nơi cách biệt cả đại dương mênh mông. Hay đôi khi đơn thuần là nỗi nhớ cho một thành phố giấu đi cả khoảng trời ký ức. Ở đó, mùa thu chạm ngõ cùng một chiều mưa như để phố thỏa cơn khát sau chuỗi ngày gánh gồng hạt nắng. Ở đó có những lời hẹn ước của mùa xuân, có những vấn vương của mùa đông, có những tâm tình của mùa hạ gửi mùa thu xa nhớ...

Mượn vay ấm áp và đau thương từ những khoảng trời khác biệt, "Thư gửi mùa thu" không chỉ là câu chuyện riêng của Lệ Thu Huyền, September Rain, Mùa Đông, Petit Prince mà sẽ rất nhiều người thảng hoặc thấy mình ở một tự sự nào đó, những câu chuyện bỏ ngỏ không của riêng ai...

Thanh Hương

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news