Tin mới

Giới trẻ đổ xô lên Mộc Châu chụp ảnh hoa mận

Thứ hai, 02/02/2015, 14:14 (GMT+7)

Cứ mỗi độ tháng 12 âm lịch, hoa mận lại nở trắng những sườn đồi dọc quốc lộ 6 dẫn đến thị trấn nông trường Mộc Châu (Sơn La). Đây cũng là thời điểm mà nhiều tay máy và các bạn trẻ đổ xô đến với Mộc Châu, để chiêm ngưỡng khoảnh khắc giao mùa đẹp tuyệt vời của miền sơn cước.

 

 

 

Cứ mỗi độ tháng 12 âm lịch, hoa mận lại nở trắng những sườn đồi dọc quốc lộ 6 dẫn đến thị trấn nông trường Mộc Châu (Sơn La). Đây cũng là thời điểm mà nhiều tay máy và các bạn trẻ đổ xô đến với Mộc Châu, để chiêm ngưỡng khoảnh khắc giao mùa đẹp tuyệt vời của miền sơn cước.

Cao nguyên này còn giữ được khá nhiều vườn mận nằm vắt trên những sườn đồi, núi dọc quốc lộ 6. Từ đầu tháng 12 âm lịch, hoa mận tại đây đã bắt đầu nở rộ. Để có được những bức ảnh đẹp, những tay máy phải dậy từ rất sớm để có thể đón ánh Bình Minh đầu tiên của 1 ngày rọi chiếu xuống những vườn mận trắng muốt.

Hoa mận nở trắng những thung lũng, vắt ngang những sườn đồi như những dải lụa trắng.

Màu trắng của những vườn mận khoe sắc cùng màu xanh của chè, một đặc sản của cao nguyên Mộc Châu.

Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 năm nay, rất nhiều bạn trẻ đã đổ về Mộc Châu để chiêm ngưỡng hoa mận, cảm nhận thời khắc thiên nhiên giao mùa với bản nhạc của núi rừng cùng bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Đồng thời, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt với mà thiên nhiên nơi đây đã tạo ra.

Tháng 2 là thời điểm tuyệt vời nhất để du khách đến với Mộc Châu vì thời tiết ban ngày không quá lạnh và nhiều sương mù.

Hoa mận khoe sắc dưới nắng sớm. 

Ở các bản Lóng Luông, Thông Cuông, Pa Phách, Tân Lập, bản Áng…là nơi tập trung nhiều đồi hoa nhất, nếu chịu khó vào sâu trong bản du khách sẽ có những khung hình đẹp.

Từ nhiều năm nay, Mộc Châu trở thành điểm hẹn cho những người thích du lịch và mê chụp ảnh mỗi mùa hoa nở.

Đức Thuận

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news