Tin mới

Hình ảnh đau lòng trong lễ truy điệu 13 liệt sĩ: Mẹ già khóc ngất, kiệt sức vì nhớ thương con

Chủ nhật, 18/10/2020, 13:48 (GMT+7)

Nỗi đau quá lớn khiến người mẹ già đã không thể đứng vững. Cụ khóc nghẹn trong đám tang 13 liệt sĩ hy sinh ở trạm kiểm lâm 67 với nỗi đau không từ ngữ nào có thể miêu tả được.

7h sáng ngày 11/10, lễ viếng 13 chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 chính thức được bắt đầu. Trước lễ viếng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, gặp gỡ động viên thân nhân các liệt sĩ. Ông đến từng bàn, bắt tay thăm hỏi từng người và gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân 13 liệt sĩ. Ảnh: VNE

Gia đình đã vào nhìn mặt người thân lần cuối trước khi tẩm liệm. Quân đội lập bàn thờ phía ngoài để người dân đến thắp hương cho những người đã ngã xuống khi đi cứu hộ. Ảnh: Internet

Nỗi đau với những người thân trong gia đình là quá lớn. Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ vô cùng thương tiếc những cán bộ đã hy sinh anh dũng trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Internet

Ông Hoàng Anh Đề, 90 tuổi, bố vợ liệt sĩ Trần Minh Hải, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế, thay mặt thân nhân của 13 liệt sĩ cảm ơn Đảng, Bộ Quốc phòng và Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế. "Chúng tôi là cựu chiến binh, con chúng tôi là liệt sĩ, cháu chắt chúng tôi sẽ cả đời vì sự nghiệp của nhân dân, Tổ quốc", ông nói và bày tỏ lòng biết ơn khi ba người vợ liệt sĩ được tạo điều kiện làm việc trong quân đội. Ảnh: VNE

Mẹ liệt sĩ Trần Minh Hải đã 70 tuổi, dù sức khỏe yếu vẫn gắng gượng đến tiễn đưa con. Ảnh: Zing

Có những thời điểm bà không thể ngừng rơi những giọt nước mắt vì sự đau xót. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

"Con mất mẹ được gọi là cô nhi, nhưng mẹ mất con thì không có từ ngữ nào có thể đủ để miêu tả về nỗi đau quá lớn này", trích bình luận của một dân mạng. Ảnh: VNE

Bà sau đó được cõng ra bên ngoài nhà tang lễ vì quá mệt. Ảnh: VNE

Sau đó trong lễ di quan về địa phương, vợ liệt sĩ cũng quỵ ngã trước mất mát và phải nhờ người cõng. Ảnh: Internet

11h, lễ truy điệu và lễ di quan được diễn ra. Linh cữu của thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4, được đưa đi đầu tiên. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ảnh: Tuổi Trẻ

Rất đông người dân Huế có mặt ở 2 bên đường để đưa tiễn 13 chiến sĩ đã hy sinh. Ảnh: VNE

"Sự hy sinh của các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của truyền thống dân tộc, biểu tượng của tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ vì nước vì dân. Xin vĩnh biệt những người con dũng cảm của Tổ quốc Việt Nam. Xin chia sẻ mất mát đau thương với gia đình và người thân của các đồng chí, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng viết trong sổ tang. Ảnh: VNE 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news