Tin mới

Hỗn chiến khách sạn: Họ nói "trai Tây mà đi với gái già"

Chủ nhật, 19/10/2014, 08:52 (GMT+7)

Sau khi vụ xô xát xảy ra tại khách sạn Pearl River, bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng tiết lộ, nguyên nhân là một người nước ngoài nói tiếng Anh với chồng bạn bà Mai là “Trai tây mà đi với gái già”.

Sau khi vụ xô xát xảy ra tại khách sạn Pearl River, bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng tiết lộ, nguyên nhân là một người nước ngoài nói tiếng Anh với chồng bạn bà Mai là “Trai tây mà đi với gái già”.

 

Trao đổi với cơ quan chức năng Hải Phòng, bà Mai cho biết, thời điểm đó bạn bà và chồng quốc tịch nước ngoài mới về quê đến khách sạn nghỉ. Ngoài bà Mai, vợ chồng người bạn còn có 3 người đi cùng. Khi đi đến khách sạn, bà Mai vào đăng ký lấy phòng, quay ra thì đã thấy nhóm bạn của bà đang xô xát với nhóm bạn của anh Nam nên lập tức can ngăn.

Nhận định về nguyên nhân nhóm khách đi cùng bà Mai xô xát với nhóm khách khác tại thời điểm đặt phòng, bà Mai cho rằng, có thể do bạn bà bị xúc phạm: “Sau khi sự việc xảy bạn tôi nói lại rằng, họ bị xúc phạm bởi câu nói  “Trai tây mà đi với gái già” do một người từ nhóm khách bên phía anh Nam nói ra”, bà Mai cho biết.

Trước đó, tối 11/10 tại khách sạn 4 sao thuộc quận Kinh  Dương xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm người. Theo anh Trần Hoài Nam, thời điểm trên cùng chú họ Trần Thiết Hùng (54 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và anh Raymond Liew (quốc tịch Malaysia, nhân viên trong công ty của anh Nam) đưa đối tác tới khách sạn ở Hải Phòng đặt phòng nghỉ.

Đang chờ lấy phòng, ông Raymond Liew quay sang bắt chuyện với 2 người đàn ông ngoại quốc trong nhóm 6 người (4 nam, 2 nữ) cùng đứng ở sảnh. Không hiểu lý do gì ông Raymond Liew và 2 người này xảy ra xô xát. Thấy nhân viên bị đánh, anh Nam vào can ngăn cũng bị nhóm người lạ tấn công. Hậu quả anh Nam phải nhập viện điều trị tại bệnh viện Việt Đức do bị thương nghiêm trọng ở mắt trong vụ xô xát.

Theo Nam Nam (Tổng hợp/Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news