Tin mới

Lời khai hé lộ chân tướng người quản lý trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề

Thứ hai, 04/08/2014, 14:08 (GMT+7)

Đến tối ngày 1/8, H. mới hé lộ sự thật hoàn toàn khác với những gì chúng tôi được biết về sự biến mất của bé Lãi.

Đến tối ngày 1/8, H. mới hé lộ sự thật hoàn toàn khác với những gì chúng tôi được biết về sự biến mất của bé Lãi.

 

"Em cho con, nhận được có 10 triệu"!

Ngay sau khi nhận được đơn của anh Nguyễn Thành Long, chúng tôi lập tức tới xã Cấp Dẫn, H. Cẩm Lệ, Phú Thọ, xác minh về Trần Thị Thu H. Công an địa phường không cung cấp chi tiết về người này, khiến việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn. Thông tin vỏn vẹn chúng tôi có chỉ là: H nhà nhân viên gội đầu, trong một tiệm làm tóc nào đó ở P. Cầu Diễm, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 1/8, anh Long cùng chúng tôi lang thanh tìm H. trong tất cả các quán cắt tóc, gội đầu ở địa phận Cầu Diễm. Cuối buổi chiều chúng tôi tìm được H. trong tiệm cắt tóc AN ngay đầu Cầu Diễm.



Anh Nguyễn Thanh Long và cháu Cù Nguyên Công.

H. thừa nhận mình là Trần Thị Thu H., có địa chỉ, số CMND khớp với thông tim mà chúng tôi có và có đứa con sinh ngày 26/10/2013, được gửi vào chùa Bồ Đề. Vì chưa từng gặp anh Long, nên H. chưa biết người cha đỡ đầu con trai mình đang ngồi bên cạnh. Tôi hỏi; “Con em hiện đang ở đâu?”. H. ráo hoảnh: “À, nó về với bố nó rồi. Em cũng không biết nó ở đâu!. Chị Trang bảo em đón con ra, rồi đưa lại chị Trang để chị ấy đưa cho người nhà của chị ấy nuôi ạ.”. Anh Long nghe H. nói vậy liền hỏi tiếp: “Bọn anh muốn biết hiện giờ bé đang ở đâu”. H.lạnh lùng đáp: “Nó chết rồi”.

H. phá tan bầu không khí nặng nề, nói: “Còn 15 ngày nữa là 49 ngày của nó, nếu anh chị không tin thì em sẽ tìm cách liên lạc với người ta để anh chị qua thắp hương cho cháu”. Đúng lúc này, chiếc điện thoại của H. trên bàn còn tin nhắn đến. Nhìn thấy dòng chữ “Có động tĩnh gì không” trên điện thoại của H.

Một người trong chúng tôi xẵng  giọng hỏi: “Là cô liên lạc với cái Trang trước?, hay nó liên lạc với cô trước?”. H. chột dạ, cô ta đáp: “Em gọi cho chị Trang”. “Gọi để làm gì? Để thống nhất với nhau che giấu sự gian dối chứ gì? Cô nhận được bao nhiêu tiền từ Trang?”. H. cuối gầm mặt: “Em nhận được từ cô ấy có 10 triệu thôi. Nhưng đây là tiền mà bố của đứa bé cho em, như vậy thì làm gì có tội?. Anh ấy bồi dưỡng sức khỏe cho em mà”. Nghe đến đây, lập tức chúng tôi cử một nhóm quay về phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội để trình báo thông tin. 

Cảnh sát hình sự vào cuộc

Đến tối ngày 1/8, H. mới hé lộ sự thật hoàn toàn khác với những gì chúng tôi được biết về sự biến mất của bé Lãi. H. nói “Mấy hôm nay, hình như trong chùa có việc gì đó, khiến báo chí “soi” kinh quá. Chị Trang có liên lạc với em và dặn: “Nhà báo đang bới móc chuyện của chùa. Tốt nhất là đừng dính dáng đến, phiền lắm. Em hãy cứ nói là em muốn đụng chạm đến đời tư của em. Em có con với người có vợ, bị phát hiện, nên người vợ đó đòi em phải chấm dứt với chồng chị ấy. Em đã chấm dứt và viết giấy để chị ấy nuôi con cho em. Chuyện em cho con là được quyền, Nhà báo không có quyền gì mà hỏi”. Nhưng, sự thật em có con với anh T., một thanh niên ở H.Sơn Dương, Tuyên Quang.

Ngày 26/10/2013, em và T. rủ nhau vào nhà nghỉ Nhuệ Giang trên đường Cầu Diễm để đi bệnh viện sinh em bé, định sinh xong sẽ mang con vào chùa gửi. Đêm đó, em không kịp đi đến bệnh viện mà sinh em bé ngay trong nhà vệ sinh của nhà nghỉ, hôm sau thì mang sang chùa để gửi. Khi đến chùa Bồ Đề, em gặp trụ trì tên là Lan.



Vợ anh Long (bìa phải) bế bé Cù Nguyên Công.

Trình bày hoàn cảnh. Sư trụ trì đồng ý cho em gửi bé vào chùa, đồng thời bảo em xuống gặp chị Trang để viết giấy gửi, kèm theo bản phô tô CMND. Những ngày sau đó, em có bắt xe buýt sang chùa thăm bé, em được biết có một người tên Long đã rất yêu thương bé. Cho đến một ngày, em nhận được tin nhắn của chị Trang: “Chị có chị dâu nhà khá giả lắm, chị ấy rất thích con em, muốn nhận thằng bé làm con nuôi, em sẽ có được sự giúp đỡ”. 

Rồi chị Trang gọi điện cho em, hẹn ngày trở lại để xin sư thầy đón đứa bé ra. Đầu tháng 1/2014, em trở lại chùa, việc đón đứa bé diễn ra suôn sẻ. Nhưng, chỉ vài ngày sau, anh Long nghi ngờ nên làm phiền em, chị Trang và sư thầy suốt. Em chỉ nhận được đúng 10 triệu mà chị Nguyệt (người xin con) gửi vào tài khoản của em trai em, còn mọi người nhận được bao nhiêu, em không biết. Ngày mùng Tám Tết Giáp Ngọ, có hẹn cả chị Nguyệt cùng em viết giấy đề phòng anh Long.

Chị Nguyệt đọc cho em viết: “Tôi đã quan hệ bất chính với chồng chị Nguyệt, sinh ra bé Nguyễn Gia Bảo (Bé Lãi bị chị Nguyệt đổi tên là Bảo – PV). Nay tôi nhận thức được sai lầm của mình, tình nguyện giao con tôi cho chị Nguyệt, là vợ của bố con tôi nuôi nấng. Tôi cam kết sau này sẽ không kiện cáo, thắc mắc gì”. Suốt thời gian đó đến nay, em không biết tin tức gì của con mình, cho đến cuối tháng 6/2014, chị Nguyệt chủ động nhắn tin cho em, thông báo con em đi Thái Lan phẫu thuật bộ phận sinh dục, cháu rất béo tốt, nặng 10kg… Nhưng vài ngày sau đó, chính chị Nguyệt thông báo “con em đã mất”!”.

Đúng 19h, các trinh sát Phòng cảnh sát hình sự ập đến, đưa H. về trụ sở số 7 phố Thiền Quang. Ngày 3/8/2014, Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang, (SN 1978) làm quản lý nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề. 

Cùng bị bắt với Trang là Nguyễn Thị Nguyệt (1979) quê quán ở xã Khánh Hòa, H.Yên Khánh, Ninh Bình. Ngoài ra, có ba đối tượng khác được triệu tập để lấy lời khai liên quan đến việc mua bán bé Cù Nguyên Công (bé Lãi) với giá 35 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra, làm rõ. 

Tối 2/8, anh Nguyễn Thành Long nhận được điện thoại của ni sư Thích Đàm Lan, thuyết phục anh Long tin rằng, mọi việc xấu ở chùa đều do một tay Trang làm hết. Ni sư nhờ Long “nói tốt giúp nhà chùa vài câu trước báo chí và cơ quan chức năng”. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news