Tin mới

Máy bay quân sự rơi: Mẹ già khóc nghẹn bên linh cữu con trai

Thứ hai, 02/02/2015, 08:44 (GMT+7)

Nỗi đau đớn, xót xa tột cùng hiện lên trên từng nét mặt của mỗi thành viên trong gia đình liệt sĩ Quân, khiến hàng trăm người dân, đồng đội, bà con anh em hàng xóm có mặt ở đó không ai cầm nổi nước mắt.

Nỗi đau đớn, xót xa tột cùng hiện lên trên từng nét mặt của mỗi thành viên trong gia đình liệt sĩ Quân, khiến hàng trăm người dân, đồng đội, bà con anh em hàng xóm có mặt ở đó không ai cầm nổi nước mắt.

 

Theo tin tức trên VOV, chiều 31/1, chiếc xe chở linh cữu liệt sĩ Lê Hồng Quân (Sĩ quan đã hi sinh trong vụ rơi trực thăng ở Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đã về đến quê nhà Nghệ An.

Nỗi đau đớn, xót xa tột cùng hiện lên trên từng nét mặt của mỗi thành viên trong gia đình liệt sĩ Quân, khiến hàng trăm người dân, đồng đội, bà con anh em hàng xóm có mặt ở đó không ai cầm nổi nước mắt.

Máy bay quân sự rơi: Mẹ già khóc nghẹn bên linh cữu con trai - Ảnh 1

Hàng trăm người dân thị xã Cửa Lò cùng lãnh đạo ban nghành địa phương đã tới tiến đưa liệt sĩ Lê Hồng Quân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chị Đinh Thị Hiền (vợ liệt sĩ Quân) cũng cố đứng dậy lao về phía linh cữu của chồng mà khóc trong đau đớn.

Được biết, vợ chồng anh Quân đã có hai con gái Lê Hồng Phương (2007) và Lê Hồng Ân (2013). Giờ đây, những phút giây gia đình sum họp đầm ấm của gia đình anh đã không còn nữa.

Trước đó, khi nhận được hung tin, mẹ của liệt sĩ Quân như chết lặng, bà không ngừng khóc gọi tên con trai.

Chị Lê Hải Lý (em gái liệt sĩ Lê Hồng Quân) kể lại với PV VTC News, anh Quân là người con hiểu thảo, dù sống ở TP.HCM nhưng vẫn lo cho các em ở quê có công việc ổn định.

“Anh ấy là trụ cột trong gia đình, giờ không có anh, chúng em sẽ như thế nào đây”, chị Lý gục khóc.

Hôm tiễn đưa liệt sĩ Quân về với đất mẹ, dù trời mưa nặng hạt, gió lạnh buốt nhưng hàng trăm người dân thị xã Cửa Lò cùng lãnh đạo ban ngành địa phương đã tới tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí tang thương khiến không ai cầm nổi nước mắt.

Được biết, lễ truy điệu liệt sĩ Quân đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy – UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Binh chủng Phòng Không – Không quân, Bộ tư lệnh Quân khu IV, Trung đoàn 917, Sư đoàn 370. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh cũng đã gửi vòng hoa kính viếng hương hồn liệt sĩ.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news