Tin mới

Nạn nhân duy nhất trong vụ cháy nhà khiến cả gia đình qua đời: 'Tôi chậm trễ mất rồi'

Thứ tư, 31/03/2021, 17:36 (GMT+7)

Là người duy nhất thoát ra khỏi đám cháy khiến cả gia đình 6 người không thể qua khỏi tại TP Thủ Đức, ông Lục Chấn Tâm vẫn còn quá bàng hoàng và nuối tiếc.

Hơn 1 ngày sau khi vụ cháy thương tâm khiến 6 người không thể chạy thoát tại TP Thủ Đức xảy ra nhưng nó vẫn để lại sự thương xót rất lớn trong dư luận. 6 người không thể thoát khỏi biển lửa đó đều cùng một gia đình với nạn nhân lớn nhất là bà Bùi Thị Loan (52 tuổi, chủ hộ) và nhỏ tuổi nhất là một bé sơ sinh mới chỉ 2 tháng tuổi.

Trong vụ cháy đó, chỉ có duy nhất ông Lục Chấn Tâm (SN 1967) là người sống sót. Tuy nhiên với ông Tâm, cảm giác lúc này vô cùng tồi tệ vì toàn bộ người thân của ông đều đã qua đời.

Ông Tâm, nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ cháy khiến 6 người trong một gia đình không thể chạy thoát. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc
Ông Tâm, nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ cháy khiến 6 người trong một gia đình không thể chạy thoát. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Khi nhập viện, ông Tâm vẫn rất hoảng loạn và phải nhờ đến bác sĩ tâm lý để điều trị. Theo thông tin Pháp luật & Bạn đọc, chiều 31/3, bác sĩ Đinh Văn Tiến, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện (BV) Quận 2 (TP.HCM) cho biết sau hơn 1 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của ông Tâm đã dần ổn định. 

Ông Tâm nhập viện trong tình trạng bị bỏng 9% ở 2 vùng tay, ngực và lưng. Tuy nhiên đó là những nỗi đau về thể xác, còn nỗi đau về tinh thần với ông Tâm là vô cùng lớn. Suốt cả ngày hôm qua, ông chỉ khóc và im lặng. 

Nỗi mất mát quá lớn với những người ở lại sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Internet
Nỗi mất mát quá lớn với những người ở lại sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Internet

Nhớ lại sự việc, ông Tâm cho biết thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn là khoảng hơn 1h sáng. Khi đó, cả gia đình đang nằm ngủ thì bất ngờ ông nghe thấy tiếng con dâu la lớn. Vừa mở cửa phòng bước vào, ông thấy lửa từ chiếc xe máy bốc lên rồi lan sang 4 chiếc xe khác trong nhà.

Nhà có 2 phòng. Phòng phía trước là của 2 vợ chồng con trai và con dâu. Chú Tâm và cô Loan nằm phòng phía sau cùng với cháu ngoại 7 tuổi đang ngủ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đến thăm hỏi nạn nhân. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đến thăm hỏi nạn nhân. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Thấy lửa cháy lan nhanh, ông Tâm hoảng loạn tìm chìa khóa rồi chạy lên cửa trước. Khi bình tĩnh trở lại, ông định vào đưa vợ, con và cháu đi ra nhưng ngọn lửa bên trong đã bừng lên.

Ông tri hô hàng xóm qua dập lửa cùng nhưng đám cháy quá lớn và không thể khống chế... 6 người trong gia đình, bao gồm cả vợ, con trai lớn, con gái, con dâu và các cháu đều đã qua đời.

Nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt, ông cho biết: "Tôi sơ ý quá. Lẽ ra lúc mở cửa phòng phát hiện cháy thì phải kêu mọi người dậy hết rồi mới chạy ra ngoài. Nhưng tôi chạy ra trước, khi ngược trở vô thì chậm trễ rồi…

Toàn bộ gia đình của ông đều đã ra đi mãi mãi... Ảnh: Internet
Toàn bộ gia đình của ông đều đã ra đi mãi mãi... Ảnh: Internet

Ông Tâm và gia đình đã sống tại đây hơn 20 năm. Ông làm nghề điện gia dụng, còn vợ ở nhà nội trợ. Thu nhập của cả gia đình cũng tạm đủ trang trải qua ngày....

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news