Tin mới

Ngẩn ngơ ngắm cúc họa mi về làm say lòng bao người

Thứ tư, 18/11/2015, 18:52 (GMT+7)

Cúc họa mi làm say lòng biết bao người mỗi độ đông về với vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng của loài hoa nhỏ bé.

Cúc họa mi là loài hoa khá đặc biệt, nhiều người bảo, hoa đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, hoa chỉ nở và được bán trong khoảng vài ba tuần của tháng 11. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà người Hà Nội càng yêu và trân quý loài hoa này hơn.

Cúc họa mi làm say lòng biết bao người mỗi độ đông về với vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng của loài hoa nhỏ bé. Loài hoa nhỏ bé, tinh khiết này lại chỉ trong vòng vài 3 tuần. Vào mùa hoa nở, cứ 3 giờ sáng người dân vùng hoa thức dậy sớm đem cúc họa mi đi bán buôn ở chợ đầu mối hay rong ruổi trên khắp phố phường Hà Nội. Những bông hoa bé nhỏ đồng đều, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trong những cơn gió lạnh cuối thu đã làm nên một nét độc đáo tô điểm cho những ngày đầu đông Hà Nội.

Không như những loại hoa khác, cúc họa mi chỉ được trồng rải rác ở khu bãi đá sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân, đoạn sau chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ. Loài hoa này được trồng xen với những luống đào và cúc đại đóa. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhiều người trồng hoa trồng thành những luống rộng lớn để phục vụ việc chụp ảnh của du khách tới thăm vườn.

Cúc họa mi là loài hoa khá đặc biệt, nhiều người bảo, hoa đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, hoa chỉ nở và được bán trong khoảng vài ba tuần của tháng 11. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà người Hà Nội càng yêu và trân quý loài hoa này hơn.

Cuối tháng 11, những vườn cúc họa mi ở Nhật Tân, Tây Tựu rộ nở làm say lòng người. Ảnh: Đinh Văn Linh

Cúc họa mi với tên tiếng Anh là Daisy- có lẽ vì hoa nở cùng với ánh sáng ban mai rồi khép lại những cánh trắng khi chiều xuống. Có lẽ vì thế mà người ta bảo đây là thứ hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Ảnh: Đinh Văn Linh

Loài hoa nhỏ bé này có nhụy vàng xanh với những cánh trắng muốt, nhỏ nhắn xòe đều và đẹp đến nao lòng. Ảnh: Đinh Văn Linh

Dù trông khá mảnh mai và mong manh nhưng loài hoa này lại có sức sống mãnh liệt và khá dễ trồng. Ảnh: Đinh Văn Linh
Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên hoa cúc họa mi được mùa, từ cuối tháng 10 đã lác đác một vài hàng hoa cúc họa mi trên phố. Ảnh: Đinh Văn Linh
 

Không rực rỡ, kiêu sa, cúc họa mi có một vẻ đẹp dịu nhẹ, thuần khiết, giản đơn nhưng vô cùng gần gũi. Ảnh: Đinh Văn Linh

Mùa Cúc họa mi về, nhiều thiếu nữ cũng tranh thủ tới vườn để có những tấm hình đẹp. Ảnh: Đinh Văn Linh

Cúc họa mi mang một vẻ đẹp dịu dàng, tinh khiết như vẻ đẹp của một cô gái 20 tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Ảnh: Đinh Văn Linh

 

Chính vì vậy mà loài hoa này được nhiều thiếu nữ đặc biệt yêu mến. Ảnh: Đinh Văn Linh

Loài hoa này chỉ nở trong vài ba tuần, cũng chính vì vậy mà người Hà Nội càng trân quý loài hoa này hơn. Ảnh: Đinh Văn Linh
Nhiếp ảnh gia Đinh Văn Linh chỉ đường vào ruộng hoa cúc họa mi từ đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Đinh Văn Linh

Giang Trần

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news