Tin mới

Ngày đi học, thầy cô giáo của bạn có nói như thế này không?

Thứ bảy, 12/11/2016, 09:56 (GMT+7)

Những năm tháng học tập trên ghế nhà trường được coi là những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Khoảng thời gian đó ta luôn nhớ về bạn bè và những câu nói “bất hủ” của thầy cô.

Những năm tháng học tập trên ghế nhà trường được coi là những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Khoảng thời gian đó có rất nhiều thứ để nhớ về, bạn bè, chuyện học tập và cả những câu nói “bất hủ” của thầy cô.

1. Tôi chưa từng thấy cái lớp nào mà học kém như cái lớp này.

Khi bạn nghe thầy cô của mình nói câu này, đừng tự ái nhé vì thầy cô cũng đã từng nói câu này với bao thế hệ học sinh đi trước và ngay cả lớp bên cạnh bạn cũng đã từng nghe rồi đấy. Không tin à? Sang hỏi chúng nó mà xem.

2. Học là cho các em, thầy cô có được cái gì đâu.

Ngẫm ra thì đúng thật, học tốt ấm vào thân ta. Thầy cô có thương, có lo thì mới nói vậy đó.

3. Cái lớp này làm bài bằng tay hay bằng mồm mà xôn xao như cái chợ vỡ thế hả?

Thực ra thì chúng em có trao đổi một tí ti thôi ạ, bài khó quá cô ơi!

4. Mới học có tí mà đã kêu mệt, thầy cô còn phải giảng cả buổi sáng đây này!

Chúng em cũng học 5 tiết đó cô, chúng em than một xíu thôi mà.

5. Các anh chị bàn đầu nhé, các anh chị làm gì tôi biết hết đấy, không gì qua nổi mắt tôi đâu!

Ôi em vừa mới ngó xuống ngăn bàn cất quyển vở với quay lại bàn sau trả cục tẩy thôi mà thầy.

6. Dễ thế này mà không làm được!

Vâng ạ, vì thế mà chúng em mới cần phải đi học đấy ạ! Hic

7. Cứ hở ra một tí là lớp lại như cái chợ vỡ. Tôi mà bắt được anh chị nào đang nói chuyện là tôi cho lên đấy nói cả tiết đấy nhé!

8. Lại quên làm bài tập. Ăn có quên không?

Nhưng dù có thế nào thì thầy cô của chúng ta cũng thật đáng yêu và hết lòng vì học trò, đúng không nào?

Người thầy sẽ nâng đôi tay, mở trí óc và chạm tới trái tim học trò

Anh Tú (sưu tầm)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news