Tin mới

Ngủ cạnh chồng, vợ bị nhóm người Trung Quốc xịt thuốc mê đưa đi

Thứ hai, 20/04/2015, 21:35 (GMT+7)

Trong lúc vợ chồng chị H. đang ngủ, một nhóm người Trung Quốc đi ô tô màu đen, xông vào nhà dùng bịt xịt thuốc mê và đưa chị H. đi.

Trong lúc vợ chồng chị H. đang ngủ, một nhóm người Trung Quốc đi ô tô màu đen, xông vào nhà dùng bịt xịt thuốc mê và đưa chị H. đi.

Thông tin được đăng tải trên báo CAND, ngày 19/4, cơ quan Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cho biết đang tích cực điều tra vụ bắt cóc xảy ra tại xóm Nặm Rằng, xã Keo Yên, huyện Hà Quảng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 16/4 khi vợ chồng anh Hoàng Văn Ch. (37 tuổi) và chị Mạc Thị H. (34 tuổi) đang ngủ trong nhà thì bị một nhóm đối tượng người Trung Quốc đi ô tô màu đen, xông vào nhà dùng bịt xịt thuốc mê khiến cả hai vợ chồng hôn mê.

Sau đó, nhóm đối tượng đã khiêng chị H. lên xe phóng đi nhưng chưa rõ nguyên nhân của vụ bắt cóc trên là gì.

Ảnh minh họa

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng chức năng và liên hệ với phía Trung Quốc để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo VOV, trước đó, vào ngày 21/10/2014, một vụ bắt cóc trẻ em bằng thủ đoạn dùng thuốc mê cũng từng xảy ra ở Yên Bái.

Sau 71 tiếng khẩn trương điều tra, tối 24/10, Công an huyện Trạm Tấu đã bắt giữ 2 đối tượng là Đỗ Thị Tâm, sinh năm 1987; cùng em gái là Đỗ Thị Tình, sinh năm 1990, cùng trú tại thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng này khai nhận: Khoảng 21h ngày 21/10, đối tượng Đỗ Thị Tâm đi bộ vào nhà vợ chồng anh Hờ A Sinh và chị Thào Thị Dính, trú tại thôn Đầu Cầu, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu xin ngủ nhờ. Tại đây, Đỗ Thị Tâm giới thiệu mình là một cô giáo dạy học ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Khi đến nhà anh Hờ A Sinh, đối tượng Tâm có mang theo 2 chai nước trà có pha sẵn thuốc ngủ và một túi kẹo mời gia đình anh Hờ A Sinh uống và ăn kẹo.

Đến khoảng gần 3h sáng ngày 22/10, chờ cho cả 5 người trong gia đình anh Sinh ngấm thuốc và ngủ say, đối tượng này đã bế cháu Hờ A Mềnh, khoảng 5 tháng tuổi, là con trai của vợ chồng anh Sinh rồi lên xe máy do Đỗ Thị Tình (là em gái của Tâm) chờ sẵn rồi trở về nhà của mình tại thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn với mục đích là đem về nuôi.

Đối tượng còn khai nhận thêm, trước đó vào đầu tháng 9/2014, đối tượng này cùng một người phụ nữ khác cũng đã đến gia đình anh Sinh một lần và giới thiệu mình là cô giáo ở Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Khi đến, hai người phụ nữ lạ mặt đã mua cho con trai của anh là cháu Hờ A Mềnh một bộ quần áo mới. Sau khi ăn cơm cùng với gia đình, đến khoảng 20h thì hai người phụ nữ này đã xin phép ra về.

Như vậy chỉ sau khi xảy ra vụ việc đúng 71 giờ đồng hồ, Công an huyện Trạm Tấu đã bắt giữ thành công các đối tượng và trao trả cháu bé cho gia đình an toàn.

Trung tá Nguyễn Quang Hải - Phó trưởng Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết: “Qua vụ án này thấy rằng, tội phạm lợi dụng tính chân thật, dễ tin người của đồng bào dân tộc vùng cao để tiến hành hành vi phạm tội. Chúng tôi khuyến cáo nhân dân khi phát hiện những nghi vấn thì chủ động báo với công an nơi gần nhất, để chúng tôi chủ động các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời".

Theo Thiên An/Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news