Tin mới

“Người đàn ông 3 tỷ USD” từng không thể đọc nổi tên mình

Thứ năm, 22/12/2016, 09:55 (GMT+7)

Suốt từ năm lớp một đến đại học, doanh nhân bất động sản hàng đầu nước Mỹ từng không thể đọc nổi tên mình, hay hoàn thành các bài kiểm tra. Tuy nhiên, điều đó không cản trở anh trở thành “người đàn ông 3 tỷ USD”.

Suốt từ năm lớp một đến đại học, doanh nhân bất động sản hàng đầu nước Mỹ từng không thể đọc nổi tên mình, hay hoàn thành các bài kiểm tra. Tuy nhiên, điều đó không cản trở anh trở thành “người đàn ông 3 tỷ USD”.

[mecloud]yxjDVWY4q3[/mecloud]

Giới bất động sản Mỹ đều biết đến doanh nhân Aaron Kirman, anh là người nổi tiếng với biệt danh “người đàn ông 3 tỷ đô”. Theo BBC, biệt danh đó đến từ việc anh đã bán được số bất động sản khá lớn, tổng trị giá của chúng lên tới 3 tỷ USD. Khách hàng của anh đa số là những người nổi tiếng, điển hình như ca sĩ Rihana, Nicky Minaj,...

Doanh nhân Aaron Kirman được mệnh danh là "người đàn ông 3 tỷ USD". Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, anh tự thừa nhận mình là người có thành tích học hành khá kém, thậm chí anh còn không thể đọc rõ ràng tên riêng của mình. Chia sẻ trên BBC, Aaron Kirman cho biết, ngay từ khi còn nhỏ anh đã mắc chứng bệnh khó đọc, anh cũng không thể hoàn thành tốt các bài kiểm tra. Cả quãng đời đi học từ lớp một đến đại học chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của anh.

Mặc dù học kém nhưng anh vẫn trở thành người môi giới bất động sản hàng đầu tại Mỹ.

Nhưng đến nay, sau khi trở thành một nhà môi giới bất động sản hàng đầu tại Mỹ, anh tự nhận ra học kém không phải là điều đáng mặc cảm khiến anh mất đi cơ hội làm giàu. Anh cũng khuyên những người trẻ nên rút kinh nghiệm từ anh, không nên quá mặc cảm về thành tích học tập mà đánh mất sự tự tin của bản thân mình. Bởi theo anh, sự quyết định thành công trong sự nghiệp chính là khả năng và nhận ra đúng đam mê.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news