Tin mới

Pogba lập cú đúp giúp M.U thắng tưng bừng trong ngày tái ngộ Van Persie

Thứ sáu, 21/10/2016, 09:21 (GMT+7)

Trong ngày tái ngộ Van Persie tại "Nhà hát của những giác mơ", Paul Pogba đã tỏa sáng khi lập cú đúp giúp Manchester United thắng đậm 4-1 trước Fenerbahce ở lượt trận thứ 3 bảng A Europa League.

Trong ngày tái ngộ Van Persie tại "Nhà hát của những giác mơ", Paul Pogba đã tỏa sáng khi lập cú đúp giúp Manchester United thắng đậm 4-1 trước Fenerbahce ở lượt trận thứ 3 bảng A Europa League.

[mecloud]RhcaxztEsH[/mecloud]

Bước vào trận đấu sau chuỗi trận nghèo nàn, Manchester United khiến người ta hoài nghi về phong độ hiện tại. Những tưởng đội bóng Anh sẽ gặp khó khăn, nhưng MU được trọng tài cho hưởng 2 quả penalty liên tiếp để có thể định đoạt trận đấu chỉ sau 45 phút đầu tiên.

"Cầu thủ đắt giá nhất thế giới" đáp trả những chỉ trích gần đây bằng cú đúp vô cùng ấn tượng trước đối thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: EPA

"Bầy Quỷ đỏ" đã dập tan mọi chỉ trích trước đó, đoàn quân của Mourinho tỏ ra vượt trội so với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, và có được 3 bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1, nhờ các bàn thắng của bộ đôi người Pháp.

Dù ghi bàn thắng danh dự ở phút 83, nhưng Van Persie đã không ăn mừng sau ghi chọc thủng lưới đội bóng cũ. Anh dành tặng bàn thắng này cho tất cả những ai đã ủng hộ mình trong suốt quãng thời gian 3 năm khoác áo "Quỷ đỏ". Cả sân vận động Old Trafford, trong đó có cả Sir Alex Ferguson đã đứng dậy vỗ tay chúc mừng tiền đạo người Hà Lan. Ảnh: Reuters


Paul Pogba ghi 2 bàn thắng ở các phút 31 và 45+1, xem kẽ là pha lập công từ chấm 11m của Anthony Martial. Đây cũng là cú đúp đầu tiên của Pogba cho Quỷ đỏ.

Sang hiệp 2, đoàn quân của Jose Mourinho tiếp tục chơi lấn lướt và có thêm bàn thắng của Jesse Lingard ở ngay đầu hiệp 2.

Phải nhận 4 bàn thua, Fenerbahce đã rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng nhưng những gì mà họ làm được chỉ là pha lập công ở cuối trận của Robin van Persie, cầu thủ từng khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

Với chiến thắng này, Manchester United của Jose Mourinho đã vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng A khi cùng có 6 điểm như Feyenoord nhưng kém về thành tích đối đầu.

Trong khi đó, Fenerbahce, đội bóng có sự góp mặt của Robin van Persie đang xếp thứ 3 với 4 điểm sau 3 lượt trận.

Trước mắt, Mourinho có thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò, các trụ cột của ông không phải hoạt động quá tải ở trận đấu vừa qua, đặc biệt là Ibrahimovic. Màn trình diễn xuất sắc của đồng đội giúp chân sút người Thụy Điển có thêm thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến hành quân đến Stamford Bridge chủ nhật tuần này.

Đức Hòa (tổng hợp)  

 

 
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news