Tin mới

Quá khứ bán cháo lòng của đại gia trăm tỷ thành Vinh

Thứ hai, 12/10/2015, 14:47 (GMT+7)

Người sở hữu chiếc xe Limousine dài 9m nổi tiếng Việt Nam và cũng là ông chủ của Cung lễ hội Minh Hồng trị giá hàng trăm tỷ đồng ở thành Vinh (Nghệ An) từng có một thời tuổi trẻ khốn khó, phải đổ mồ hôi kiếm từng đồng tiền lẻ từ việc bán cháo lòng, đạp xích lô.

Người sở hữu chiếc xe Limousine dài 9m nổi tiếng Việt Nam và cũng là ông chủ của Cung lễ hội Minh Hồng trị giá hàng trăm tỷ đồng ở thành Vinh (Nghệ An) từng có một thời tuổi trẻ khốn khó, phải đổ mồ hôi kiếm từng đồng tiền lẻ từ việc bán cháo lòng, đạp xích lô.

Tin tức trên báo Tiền Phong cho biết, người sở hữu cơ ngơi đồ sộ là Cung lễ hội Minh Hồng trị giá hàng trăm tỷ đồng, cùng chiếc siêu xe Limousine độc nhất vô nhị dài 9m chuyên để phục vụ đám cưới, một vũ trường cho người con trai quản lý, là ông Lê Văn Hồng. Ông Hồng vốn là một doanh nhân nổi tiếng ở TP. Vinh (Nghệ An).

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để có cơ ngơi như ngày hôm nay, ông Hồng cùng vợ đã phải trải qua bao tháng ngày vất vả, cực nhọc, kiếm từng đồng tiền lẻ từ những công việc “vặt” như bán nước, bán cơm, bán cháo, đạp xích lô.

Ông Lê Văn Hồng. Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo Tiền Phong, ông Hồng sinh năm 1958, quê ở xóm Ao Chùa (nay là phường Hưng Bình, TP Vinh). Cha ông làm thợ nề, còn mẹ làm công nhân sợi may mặc. Do nhà nghèo, ông chỉ học hết lớp 7, rồi xác định suốt đời theo cha làm cửu vạn, bốc vác kiếm ăn.

Sau khi lấy vợ, ông cùng vợ  bán cháo lòng, bám mặt đường sinh nhai. Sau cùng, chán bán chao, ông bàn với vợ kiếm chiếc xích lô đạp … kiếm cơm.

Theo lời ông Hồng kể, thì ông từng phải thuyết phục vợ bán đi đôi hoa tai – của hồi mồn của mẹ vợ khi con gái về nhà chồng. Được sự đồng ý của vợ, ông bắt đầu nghề đạp xích lô.

Chiếc xe Limousine dài 9m nức tiếng. Ảnh: Báo Gia đình Việt Nam

Thời điểm đó, ông chia sẻ, hàng ngày, ông thức dậy từ 4-5 giờ sáng, đi xe ra ga Vinh đón khách, đến tối mịt mới về, ròng rã trong suốt 10 năm ((1981-1990).

Trong thời gian đó, vợ ông vẫn dốc sức với gánh cháo lòng. Năm 1991, từ số tiền tằn tiện kiếm được, vợ chồng ông mua lại mảnh đất của HTX phường Lê Lợi tại ngã tư ga Vinh, dựng lều mở quán cơm bình dân, lấy tên quán là Minh Hồng.

Nhờ tài nấu ăn khéo léo của vợ, quán của vợ chồng ông ngày càng đông khách. Công việc buôn bán từ đó thuận buồm xuôi gió. Từ một quán cơm bình dân, vợ chồng ông nâng cấp lên thành nhà hàng Minh Hồng nức tiếng thành Vinh.

Sau 20 năm lao động cật lực, năm 2009, ông quyết định đầu tư xây dựng công trình cung lễ hội phục vụ hội nghị, đám cưới và kinh doanh nhà hàng, với vốn đầu tư lên tới 100 tỷ đồng.

Năm 2010, ông khởi công và năm 2013 thì khánh thành. Cung lễ hội Minh Hồng của ông nằm trên đường Nguyễn Trãi, với thiết kế 2 tầng tráng lệ kiểu kiến trúc Pháp, có diện tích lên đến 3.000m2.

Nam Nam (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news