Tin mới

Rửa ruột cứu sống 3 cha con quyên sinh bằng thuốc diệt chuột

Thứ ba, 17/11/2015, 15:39 (GMT+7)

Sau nhiều lần nhắn tin đe dọa vì vợ đòi ly hôn, anh T.D.T. đã bắt hai đứa con của minh uống thuốc diệt chuột rồi sau đó tự tử theo hai bé.

Sau nhiều lần nhắn tin đe dọa vì vợ đòi ly hôn, anh T.D.T. đã bắt hai đứa con của mình uống thuốc diệt chuột rồi sau đó tự tử theo hai bé.

Theo tin tức trên báo VnExpress, sáng ngày 17/11, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết đang điều trị chống độc cho hai bé là T.L.T.P (8 tuổi) và T.T.N.T (5 tuổi) nhập viện ngày 15/11 trong tình trạng đau bụng dữ dội, ói liên tục.

Các xét nghiệm cho thấy các bé ngộ độc thuốc diệt chuột nên được rửa dạ dày và uống than hoạt tính để hút bớt chất độc. Hiện các em đã qua cơn nguy kịch, những triệu chứng ngộ độc đã giảm. Do thuốc diệt chuột đã ngấm vào máu nên bệnh nhi cần nằm viện để được theo dõi biến chứng.

Hai cháu bé hiện đã qua cơn nguy kịch đang được điều trị chống độc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: VnExpress

Trao đổi với báo Người lao động, chị Lê Thị K.R. (29 tuổi, vợ anh T.) cho biết, gia đình chị đã xảy ra mâu thuẫn từ lâu. Anh T. làm thợ hồ nhưng đến chiều tối là đi nhậu. Mỗi khi say xỉn anh thường đánh chửi vợ con. “Dù đi làm nhưng chồng tôi chẳng mang về cho gia đình đồng nào. Ngược lại, cách đây 1 năm, chồng tôi còn nợ 10 triệu đồng. Cứ thế kéo dài suốt 10 năm trời. Ai mà chịu được!”- chị R. đau khổ kể.

Đầu tháng 11-2015, chị R. quyết định gửi đơn ly dị chồng. Chiều 14-11, chị gửi 2 con để về quê Bến Tre giải quyết công việc. Trên đường đi, chị liên tục nhận được tin nhắn của anh T.: “Nếu em không về thì anh và 2 con sẽ cùng chết”.

Nghĩ chồng chỉ dọa nhưng chị cũng nhờ mẹ chồng để ý giùm. Dù vậy, anh T. vẫn đi mua thuốc chuột pha vào nước luộc cua rồi đổ vào chai nước ngọt ép 2 con uống nước, còn mình thì ăn cua luộc. Khoảng 15 phút sau, thấy 2 con ói mửa, anh T. vội chạy sang nhà mẹ ruột nhờ đưa đến bệnh viện cấp cứu

Khi người nhà phát hiện thì 3 cha con đã bị ngấm chất độc, nôn ói liên tục và đau bụng dữ dội.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, bác sĩ Vũ Hiệp Phát cho biết: “Hai bé nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và ói nhiều. Ngay sau đó, bệnh viện đã cho hai bé rửa dạ dày , uống chất than hoạt tính để hút chất độc. Hai bé cũng được làm các xét nghiệm cơ bản và thử chức năng gan. Do cấp cứu kịp thời, đến nay sức khỏe hai bé đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vì thuốc diệt cỏ đã ngấm vào máu nên hai bé cần theo dõi thêm vài ngày nữa, phòng ngừa những biến chứng khác”.

Theo bác sĩ Phát, rất may các bệnh nhân được đưa đến cấp cứu kịp thời nên cơ hội sống sót cao. Chất độc trong thuốc diệt chuột rất mạnh nên nạn nhân chỉ cần nhập viện trễ hơn khoảng 30 phút thuốc sẽ ngấm vào máu làm tổn thương gan và các cơ quan nội tạng, chậm hơn nữa có thể dẫn đến xuất huyết nặng gây tử vong.

Hiện sức khỏe của anh T. cũng đã qua cơn nguy kịch và có liên lạc với chị R. để hỏi thăm sức khỏe hai bé. Tuy nhiên, theo chị R., chị sẽ làm đơn ra tòa để giành quyền nuôi con vì chị không chấp nhận được việc làm độc ác của anh T.

Bảo An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news