Tin mới

Tham gia bảo hiểm 11 ngày nhận hơn 1 tỷ đồng

Thứ sáu, 11/04/2014, 13:58 (GMT+7)

Chị Nguyễn Thị Kim Xuân, sinh năm 1972 tại huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang, không may gặp tai nạn dẫn đến cụt mất một bàn chân trái. Ngay sau khi nhận được thông báo từ phía gia đình, Bảo Việt Nhân thọ đã kịp thời đến thăm hỏi tại nhà khách hàng và nhanh chóng triển khai các quy trình nghiệp vụ để tiến hành chi trả cho gia đình chị Xuân với số tiền bảo hiểm 1.127.400.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Kim Xuân, sinh năm 1972 tại huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang, không may gặp tai nạn dẫn đến cụt mất một bàn chân trái. Ngay sau khi nhận được thông báo từ phía gia đình, Bảo Việt Nhân thọ đã kịp thời đến thăm hỏi tại nhà khách hàng và nhanh chóng triển khai các quy trình nghiệp vụ để tiến hành chi trả cho gia đình chị Xuân với số tiền bảo hiểm 1.127.400.000 đồng.

Số tiền đã được đại diện Bảo Việt Nhân thọ trao tận tay chị Xuân tại hội nghị khách hàng diễn ra vào ngày 8/4/2014 tại Bắc Giang.

Chị Xuân được Bảo Việt Nhân thọ chi trả sau tai nạn

Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ có hệ thống mạng lưới 60 Công ty thành viên và hơn 300 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc, đội ngũ 1.500 cán bộ và gần 40.000 đại lý chuyên nghiệp. Trong gần 18 năm qua (1996 - 2014), Bảo Việt Nhân thọ tự hào đã hoạch định và bảo vệ cho hơn 5,5 triệu khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm và đáo hạn cho khách hàng với tổng giá trị gần 1,3 tỷ USD.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chị Xuân (hiện đang công tác tại Hội chữ thập Đỏ xã An Hà, tỉnh Bắc Giang) mới tham gia hợp đồng của Bảo Việt Nhân thọ được 11 ngày với tổng số phí đã đóng là hơn 18 triệu đồng. Chị Xuân đã tham gia sản phẩm An Phát Trọn Đời và 4 sản phẩm bổ trợ bao gồm: Bảo hiểm trợ cấp nằm viện, Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, Bảo hiểm phẫu thuật và điều trị ngoại khoa, bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng, nhằm xây dựng kế hoạch tài chính và bảo vệ bản thân, gia đình mình trước những rủi ro không may trong cuộc sống.

Chị Xuân chia sẻ: “Biến cố này xảy ra rất bất ngờ cho gia đình chúng tôi, việc mất đi một phần cơ thể ảnh hưởng đến sinh hoạt trong gia đình và xáo trộn công việc hiện tại. Giờ đây tôi phải đi trên đôi chân của nhiều người thay vì tự đứng trên đôi chân của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy yên tâm tiếp tục vững bước vì có Bảo Việt Nhân thọ đồng hành trong cuộc đời. Có gặp  biến cố lớn này mới hiểu hết được ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm nhân thọ”.

Với sứ mệnh nâng đỡ và đồng hành với mọi gia đình Việt Nam vượt qua những bất trắc trong cuộc sống để vững tiến tiếp tục thực hiện những kế hoạch trong tương lai, Bảo Việt Nhân thọ mong muốn số tiền bảo hiểm mà gia đình chị Xuân nhận được có thể phần nào giúp bù đắp những mất mát và giúp chị yên tâm chữa trị bệnh, trang trải các sinh hoạt phí trong thời gian phải nghỉ lao động dưỡng bệnh tại nhà.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news